Thursday, May 1, 2008

TẠI SAO TÔI TIN

Tại sao tôi Tin ..? Tôi cũng không hiểu
Tôi Tin Ngài , Tin Yêu Đấng Chí Tôn
Vì tại sao..? Tôi Tin hết tâm hồn
Đấng tôi mến dạt dào hơn tất cả

Tôi cảm kích vì sao tôi vội vã
Mãi bước đi trong Niềm vui Tin yêu
Tại sao Tin …Mến yêu Chúa thật nhiều
Yêu say sưa quyến luyến Ngài nhiều lắm

Tôi Tin yêu ,Mến thương Thầy say đắm
Yêu dâng hết trọn vẹn cả con tim
Vào Giê-su tôi đặt trọn Niềm Tin
Tôi phó hết xác hồn tôi cho Chúa

Tại sao chưa đáp trả đúng vấn nạn
Khó trả lời nhưng tôi mãi Tin yêu
Tôi Tin yêu vì Chúa mến tôi nhiều
Tại sao..? Yêu vì yêu điều tôi biết

Chỉ Tình yêu …Cần tình yêu đáp trả
Thưa với Ngài …Lạy Ngài con yêu Ngài
Con Yêu mến và Dâng trót cuộc đời
Để đáp trả phần nào Tình yêu Chúa

Con nguyện mãi yêu Thầy trong muôn thủa
Cậy Tin Yêu Mến Chúa hết xác hồn
Con Nguyện thề dâng mọi sự của con
Để trọn đời sống Nguồn Yêu Tuyệt hão

Cao Trí Dũng

No comments: