Thursday, May 1, 2008

DÂN OAN TIỀN GIANG NỔI LỬA

Hãy tiếp tay hỡi Đồng bào các giới
Vì Công Lý hãy hộ trợ Dân oan
Bị cướp do Bọn Bán Nước Buôn Dân
Họ Đòi lại mọi Nhà Đất bị cướp

Khi Quê Hương cảnh Dân Tình mất Nước
Bao năm dài bị trấn áp tơi bời
Bọn quỉ đỏ Phường Lãnh Đạo lười ươi
Chuyên trấn áp , khủng bố Dân khốn khổ

Bọn Vô Thần không Nhân Quyền-Dân Chủ
Đất Nước tôi cần Công Lý – Hòa bình
Và Nhân Quyền -Tự Do cho Dân mình
Dân Tiền Giang kêu oan rất khởi sắc

Cao Qúi Hoa , Lê Thị Nguyệt bị bắt
Và Cụ Bà Tám mốt tuổi ngất đi *
Sâu đáy lòng gây cảm kích nghỉ gì
Làm mọi người hoảng hốt trào căm hận

Dân Bạc Liêu , An Giang và Bình Phước
Rồi Hậu Giang , Kiên Giang và Vũng Tàu
Cả Bến Tre, Bà Rịa đồng lòng nhau
Cùng Đồng bào Tiền Giang Ta Nhập Cuộc

Hết Toàn Dân của Miền Nam Tổ Quốc
Họ lủ lượt lên Thành Phố Sài-gòn
Từ con số hàng ngàn người thêm đông
Rất kỳ vọng Dân mỗi ngày thêm nữa

Hơn một Trăm vừa Trẻ Em -Phụ Nũ
Khắp Miền Bắc Đảng cũng cướp Đất Nhà
Đến khiếu nại Bọn Lãnh Đạo Đĩnh Cao
Tại Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng Bộ Phủ

Khắp nơi nơi giăng đòi hỏi , biểu ngữ
Nơi mặt Tiền Tòa Quốc Hội (2)Sài-gòn
Bọn Công An thường phục trà trộn đông
Việc thu hình , gọi Điện thoại rất khó

Thêm vào đó điện khu này bị cúp
Nên rất khó chuyển tải hình ra ngoài
Đất Tiền Giang Đi đầu Lửa sáng soi
Khắp mọi nơi Vùng lên Dân góp lửa

Hãy thổi lên cho Đuốc tiếp tục cháy
Cùng XUỐNG ĐƯỜNG lủ lượt thêm Đồng bào
Cho Ngọn lửa Tiền Giang bừng cháy cao
Quyết phen này giành lại Nước bằng được

Lấy lại hết Nhà - Đất bị Chúng cướp
Không bạo động …Ta Đấu Tranh ôn hòa
Dep Đảng trị tàn bạo bao năm qua
Làm Dân ta phải muôn vàn khốn đốn

Ngọn lửa đầu Đất Tiền giang rực cháy
Trong ngoài Nước ta hổ trợ mạnh lên
Hãy đánh thức Thế giới vọng vang rền
Đất Miền Nam lửa nghi ngút Trời Việt

Đã đến hồi lửa bốc cháy hủy diệt
Ai đại biểu ,ai bạn hữu của dân
Ai tự xưng vì Quyền lợi nguời Dân
Thôi múa mồn nhục nhã Danh hiệu dổm

Ai vổ ngực là Xã Hội Chủ Nghĩa
Nước Độc Lập - Hạnh Phúc và Tự Do
Họ là Đảng ăn cướp và tham ô
Gây tội ác cho Đồng Bào ruột thịt ..!

* Bà Cụ Võ Thị Sáu

Cao Trí Dũng

No comments: