Thursday, May 1, 2008

TÌNH YÊU EM ĐÃ DÀNH

(Riêng Tặng Chị Liêu như đã hứa ở Bàn ăn)

Tình yêu Em … đã dành cho ai nhỉ
Em hở Anh… Tình Em đã hết rồi
Vì Tình Em đã dành cho Chúa Trời
Đấng Hôn Phu Em đặt trọn kỳ vọng

Điều Anh hỏi làm Em thấy ngọng miệng
Vì còn đâu nữa Tình yêu trao ban
Trả lời Anh Tình Em đã riêng dành
Người Tình Em Anh Giê-su Quí mến

Em xin Anh thôi đừng hỏi Em nữa
Đặt vấn đề Tình yêu nữa mà chi
Phần Em đây chẳng còn có đìều gì
Thầy Giê-su Hôn Phu Em muôn thủa

Xin Anh đừng… hỏi lại Em lần nữa
Anh chất vấn Tình yêu gì vẫn vơ
Điều Em thấy Anh hỏi chi sinh ngờ
Vì trên đời cuộc Tình nào vĩnh cửu

Mọi mối Tình trên đời sẽ qua hết
Dù mặn mà đến mấy cũng nhạt nhòa
Mọi sự đời với thời gian cũng qua
Chỉ Cuộc Tình với Giê-su tồn tại

Đừng hỏi nữa Chuyện Tình Yêu khó nói
Anh nên xoay Tình yêu Anh về Ngài
Người Em yêu thí mạng sống vì ai
Anh tự vấn sẽ tìm thấy Đáp số

Nếu còn hỏi vô tình Anh bị ngố
Vì con Tim Anh Giê-su nguồn yêu
Anh yêu Em mến thương Em thật nhiều
Người Tình nào yêu Em hơn Tình Chúa

Cao Trí Dũng

No comments: