Friday, May 2, 2008

TÌNH THẦY VỚI TÌNH CON

TÌNH THẦY VỚI TÌNH CON


Con vẫn giử trong Tim bóng hình Chúa
Của ba ngày leo núi gặp gở Thầy
Nụ hôn say Thánh giá chính nơi đây
Rồi ngày dài Thứ Tư yêu thầm lặng


Con sẽ giử cho Thầy lòng sốt sắng
Giờ hẹn hò mong ngóng đến Nhà Chầu
Con say sưa tâm sự trong thâm sâu
Từng đêm vắng mến yêu hồn nao nức


Mến yêu Thầy lòng tự hối thao thức
Kỷ niệm hồng tỉnh huấn đẹp như mơ
Dù lắm khi Ngày Thứ Tư thẩn thờ
Con cố giử không nhạt nhòa Tình mến


Con mãi dâng lời Nguyện tắt dâng Chúa
Thật ngọt ngào ba ngày Vàng dẫu qua
Nhưng trong tâm dư hương mãi đậm đà
Cố duy trì Tình yêu thương nồng thắm


Nguồn yêu thương từ lòng Chúa thơm lắm
Con say sưa hít gom thở vào mình
Cho thật nhiều hương yêu Chúa uy linh
Để một đời say yêu Ngài mãi mãi …


Cao Trí Dũng

No comments: