Thursday, May 1, 2008

THƯƠNG DÂN OAN

THƯƠNG DÂN OAN

Thương Dân oan lụy châu tuôn chảy
Vết hằn sâu Đẳng trị gây nên
Yêu Thương Quốc nội ta nguyền
Chung tay góp lửa Vùng lên Xuống đường

Đan lối mộng nhân quyền cởi mở
Từ ngày xa Quê Mẹ ước mơ
Dân oan khiếu kiện trông chờ
Niềm riêng Quê Mẹ ta mơ trở về

Bao năm tháng đợi chờ trắc trở
Thương Dân oan nhắn gởi chờ mong
Yêu Đất Nước say Tình hồng
Dù trong nguy hiểm mãi trong ngày về

Đêm hoang vắng Dân oan lạnh ướt
Dưới cơn giông mưa trút ướt đầm
Đêm nằm nước đổ mưa dầm
Dân oan khốn đốn âm thầm khổ đau

Giờ Dân oan khiếu kiện nhà đất
Nổi gian truân cao ngất trùm lên
Quyết tâm con cháu Rồng Tiên
Bùng lên thiêu rụi Cộng quân cho rồi

Chỉ một giờ Trấn áp Dân tôi
Đổi lấy đến hai mươi sáu ngày
Lầm than mưa gió khổ thay ..!
Kêu cầu Công Lý chả ai nghe lời

Bọn Công An bạo tàn gian ác
Là Công cụ chó săn giết người
Cực ơi khốn cực cơ trời
Xin thương hổ trợ giúp Người Dân Oan ..!..

Cao Trí Dũng

No comments: