Thursday, May 1, 2008

ĐẤT MẸ TANG THƯƠNG

Nhìn Đất Mẹ lòng con quặn đau xót
Trót sinh ra làm con cháu Việt Nam
Có những thằng chuyên trấn áp bạo tàn
Làm con Mẹ hoảng chạy ra biển cả

Bọn Đảng trị chúng một lũ chó má
Hút hết máu Dân Oan không xót thương
Làm người Dân phải điêu đứng trăm đường
Cướp nhà đất , cuốc luôn cả mồ mã

Chúng tham nhũng làm Xã hội hủ hóa
Chuyên buôn Dân ,bán Đất Biển Cha Ông
Chúng bất cần công Tổ Tiên Lạc Hồng
Đã dựng Nước , giử Nước bao năm trước

Chúng hèn nhát cả một lũ bán Nước
Bán tất cả …bán tận cả lương tri
Chúng bất cần đến Quốc thể - Quốc Uy
Đem Thanh Niên ra lân bang tôi mọi

Còn Thanh Nữ vợ thừa, thân đĩ điếm
Họ bơ vơ khốn khổ ở xứ người
Sao bi thảm đọa đày thế trời ơi
Con cái Mẹ sao mà quá khổ ải ..!

Một Đất Nước Dân Tình luôn sợ hãi
Bị khủng bố bị chụp mũ đêm ngày
Dân Quốc nội bị rình rập khổ thay
Cầu Đất Mẹ sớm chuyển mình thay đổi

Hãy Xuống Đường hỡi Dân Oan vô tội
Hết mọi giới cùng Sinh Viên-Công Nhân
Ta Vùng lên Xuống Đường chung một lần
Trừ ác Đảng Quyết tâm giành lại Nước ….

Cao Trí Dũng

No comments: