Friday, May 2, 2008

SAY MÊ CHÚA VÀ LỜI NGÀI

Lý tưởng hóa hình tượng chuyện thường có
Nhất Tình trẻ nam nữ thương yêu nhau
Có lắm khi sinh tương tư muộn phiền
Sinh bệnh tật tổn hại cho sức khỏe

Còn Tình Chúa Ngài thêm sức mạnh mẻ
Cho chúng ta say sưa mến yêu Ngài
Không để điên loạn hay sinh tổn một ai
Nhưng ban ơn để họ được hạnh phúc

Thánh Phêrô si mê Chúa đến độ
“Bỏ Thầy rồi con biết đi theo ai” *
Đánh mất hết để được Chúa Kitô
Thánh Tử Đạo si Chúa đến thà chết

Tôi với Bạn có si mê Thiên Chúa
Có tuân phục…thực thi tốt Lời Ngài
Cần sống công lý , thực thi Công bằng
Có phục vụ kẻ cô thân nghèo khổ

Cho con đừng ham Danh lợi trần thế
Mà bỏ Chúa Nguồn Phúc Lộc muôn đời
Xin cho con mến Chúa giử Lời Ngài
Để Thầy đến cùng con ở lại mãi …

Xin cho con biết dành giờ thư thái
Để suy niệm và hướng tâm lên Ngài
Con xin dành chổ cao trọng trong hồn
Làm Đền Thờ cho Chúa hằng ngự trị …

Cao Trí Dũng
* Jn 6,68

No comments: