Thursday, May 1, 2008

NHỮNG NGÀY NHỚ NHUNG

Bao nhiêu lời ân ái Em muốn nói
Đến ngàn Phương mây gió tải lời đi
Cho môi Em hồng đỏ …đẹp bờ mi
Cho mùi Hương Tình mộng thơm tho khắp

Tiếng Tình lòng ấm cúng ta lại gặp
Bao năm rồi xa cách mãi chờ mong
Ước ngày nào Hội ngộ dệt Tơ hồng
Cho tràn lan quanh ta Tình yêu dấu

Tình xưa nay nhạt nhòa được nung nấu
Từ đôi Tim nóng bổng vui bên nhau
Lời yêu thương chan chứa tiêu tan sầu
Kề cận bên hai chúng mình vui thú

Hết những đêm thao thức Anh mất ngủ
Thôi ray rứt nhớ nhung những ngày qua
Nụ hôn dài mình trao nhau đậm đà
Thỏa nhung nhớ bao năm dài cách biệt

Môi kề môi líu lưởi bao nồng nhiệt
Ta say sưa trong cảm hứng đê mê
Ôi khoan khoái lòng ta đến tái tê
Kỷ niệm xưa kéo mình về ngây ngất

Trong yên vui bên nhau ta thống nhất
Cứ vào dịp Ngày Xuân mình lại về
Cho tâm hồn được thoải mái thỏa thuê
Vui đền bù những ngày dài Nhung nhớ …

Cao Trí Dũng

No comments: