Thursday, May 1, 2008

NHÌN TỪ TRÊN *

Những cụm mây tạo hình như đàn gấu trắng
Nơi khác trông như chòm núi Tuyết trắng tinh
Lại như những chòm cây bông Tuyết thật xinh
Ôi Tuyệt đẹp mây thiên nhiên vần vũ

Nhìn mây vờn tôi ca ngợi Tình Chúa
Đấng tác tạo bao cảnh trí Thiên nhiên
Đẹp khôn sánh Thơ tả chả nên hồn
Có làn mây trông như cồn cát trắng

Và vài nơi mây ùn như khu Chùa Tháp
Vài nơi khác tựa Núi đất đá Tiểu Bang Utha
Có những đụn mây tựa như khu rừng già
Mây nối kết trông hệt như nhiều con vật

Có những nơi những vệt làn mây chướng
Nằm vắt ngang lơ lửng những chòm mây
Với hình dạng bàng bạc mây tạo hình
Cho ta thấy cả không gian đẹp tuyệt

Nhìn Trời đất Tạo Hóa cho tôi thấy
Bàn tay Chúa thật quyền cả cao vời
Trong tầng mây tôi đọc được ý Lời
Thiên Chúa hiện diện trong mọi nơi mọi chốn

Ngồi máy bay tôi cảm nghiệm thấy Chúa
Đấng yêu thương nắng mưa Ngài điều hành
Cả Vũ trụ ôi bao la Bức Tranh
Thật kỳ diệu và rất đổi Tuyệt Mỹ

Tôi nhìn rỏ Thấy Thượng Đế hiện diện
Tôi tôn thờ Đấng Quyền năng mến yêu
Ngài thương ta trong vạn vật rỏ nhiều
Con cảm tạ Tình Chúa cao vời thật..!...

*( Viết Trên Đường Bay từ Dallas về Indiana )
7-03-07
Cao Trí Dũng

No comments: