Thursday, May 1, 2008

NGOT MÃI MÔN EM

Nhớ không Em nụ hôn trao ngày trước
Lại lảng quên khi hờn giổi giận nhau
Nhưng mau chóng thứ tha bỏ quên sầu
Rồi xót xa nhớ nhung đâu vào đó


Em về lại bâng khuâng ngồi trước ngỏ
Những mong chờ trông ngóng Anh đến chơi
Vòng tay ấm ta trao nhau ngọt lời
Tràn mến thương và không nguôi nổi nhớ


Đến thăm Em lại môi cười duyên nở
Sầu lắng động chợt tắt vời vợi xa
Má Em đỏ e ấp với Tình ca
Bên hiên nhà mình say sưa tâm sự


Gió và mây se thắt niềm tư lự
Nhắn gởi nhau lời thề nguyền chớ phai
Ta cho nhau môi ngọt nụ hôn dài
Ước Duyên mình không nhạt nhòa …bền vững


Thời gian trôi giờ thấy mình lẩn thẩn
Ngoài tay với tính chi chuyện xa xuôi
Đường còn dài lối rẻ biết đâu người
Cầu mong rằng Tình Duyên ta mãi đẹp ..!


Cao Trí Dũng

No comments: