Thursday, May 1, 2008

NGƯỜI LÍNH MÃI CHIÊN ĐẤU

Bao sương gió dày dạn trong chiến đấu
Từng lê chân đều khắp cả bốn vùng
Săn đuổi giặc Tình Huynh đệ kiêu hùng
Trong gian nguy ta kề vai sát cánh

Với thời gian vết hằn sâu trên trán
Vì vận Nước ta bỏ cuộc lâu rồi
Giờ nuối tiếc sống chết đã một thời
Ta gan lỳ giử tay súng giả đạn

Ước làm sao giử yên bình Dân chúng
Trước gian nguy Cộng lấn chiếm đêm ngày
Ta kiên trì lòng Quyết chiến không lay
Vì Tự do , vì Nhân Quyền , Dân Chủ

Là người lính ta chưa từng bỏ ngủ
Vẫn nuôi chí của Quân đội kiêu hùng
Cả miền Nam và đều khắp miền Trung
Từng lê bước khắp bốn Vùng Chiến thuật

Lich sử hùng đời Lý -Lê-Trần -Nguyễn
Công dựng Nước và giử Nước bao năm
Của Cha Ông Tổ Tiên xưa chú chăm
Cần nối tiếp phận cháu chắt các Đấng

Nước tạm mất ,hồn sông núi vẫn sống
Gương Tử sĩ với Tổ Quốc Anh Linh
Ta tiếp tục Tranh đấu với hy sinh
Ánh Bình Minh đang đến "Ngày Quang Phục"

Với DÂN OAN,CÔNG-NÔNG DÂN Vùng Dậy
Khắp cả Nước hết MỌI GIỚI đứng lên
Các TÔN GIÁO góp lửa THỔI BÙNG LÊN
Tràn XUỐNG ĐƯỜNG Ta Viết TRANG SỬ MỚI

Cao Trí Dũng

No comments: