Thursday, May 1, 2008

KIÊN TRÌ TRANH ĐẤU

Vẫn biết rằng Đấu Tranh là gian khổ
Thì làm sao Em Nhập Cuộc đây Anh
Xót thương Dân Quốc nội bị chúng hành
Bị trấn áp , bị bắt bớ tù tội

Cướp thời cơ Khiếu Kiện là cơ hội
Cùng Đồng bào góp lửa ta Vùng lên
Quyết phen này khởi động khắp mọi miền
Gọi Xuống Đường chung lòng ta hành động

Toàn Dân Việt Quyết dành lại Quyền sống
Bị khổ nhục cả non Thế kỷ qua
Bọn Tham ô cậy quyền cướp Đất Nhà
Làm Dân Tình phải điêu đứng khốn khổ

Dân Quốc nội bị đè đầu cởi cổ
Quyết phen này về Hà nội - Sài gòn
Không lùi bước trước Tham nhũng bất công
Quyết đòi lại Nhà Đất bị cưởng chiếm

Em trách Anh bấy lâu vẫn im tiếng
Ngồi làm Thơ Tranh Đấu trong miệt mài
Anh thông cảm Em trách móc Anh hoài
Làm phiền Anh phải suy nghĩ dằn vặt

Em luôn biết con tim Anh héo hắt
Mãi kết vận làm Thơ cả hồn sầu
Mong Quê Hương Đất Nước sớm đổi màu
Thương Dân Tộc mong Vận Nước mau tới

Biết lắm khi Anh Hy Vọng hồ hởi
Như Cờ Vàng phất phới bay tới nơi
Em kiên nhẫn đợi chờ không một lời
Thầm thương Anh trọn một đời Tranh đấu

Cao Trí Dũng

No comments: