TRÔNG ĐỢI
NGÀY GIÁNG SINH
Mùa Vọng về ta đợi trông Chủa đến
Lòng nao nức hạt nắng chiều nhạt phai
Trông xa xa
mây vờn đẹp khung trời
Bao u hoài mấy ngày qua tan biến
Ta kỳ vọng Tình yêu thương xuất hiện
Giửa đồng bào Dân tình Việt mển thương
Đẹp Tình Quê Giáng sinh thắm miên trường
Ôi hạnh phúc Hòa bình Chúa xuất hiện
Ngày Giáng sinh ta trông đợi Chúa đến
Tuôn Hồng ân với ơn phúc nhân quyền
Đề sầu muộn
khốn khổ ở đoàn chiên
Không còn nữa ...họ yên vui hạnh phúc
Cầu Ơn Trên Đất Nước ta tiếp tục
Nối vòng tay đắp xây Quê hương nhà
Sung sướng thay mừng Đất tổ Nước ta
Dân Tự Do , vui Non sông Dân Chủ
Giáng sinh
này mùa Giáng sinh bất hũ
Dân tình Việt yêu Ấu Chúa mừng vui
Tâm dạ họ ai nấy đều bùi ngùi
Tạ Ơn Trời Cám Ơn Đấng Thượng đế
Sau bao ngày chuẩn bị lòng như thế
Đêm thắp nến
nguyện cầu với cậy trông
Mọi giáo dân ,đạo hữu thảy chung lòng
Nhằm sám
hối nguyện cầu cho Đất Mẹ
Giáng sinh này Ngài thương giúp cho nhé
Ban sức mạnh nhờ Thánh linh hộ trì
Ấu Chúa thương .quân..sát máu ngại chi
Dân Hồng lạc Vùng lên như vũ bão
Bon giặc hồng hết hống hách tàn bạo
Chúng hốt hoảng trốn tránh sợ toàn Dân
Tàn bạo gian ác quân cướp tiêu dần
Cờ Vàng Sọc khắp Ba Miễn phất phới
Vinh Danh Chúa muôn đời con ca ngợi\
Dân tình ta Đồng khởi dạ mừng vui
Nước Non Dân Việt bùi ngùi
Muôn lòng cảm kích . Hoan vui Tạ Ngài
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment