THÁNH CA
ĐÊM THÁNH
Nhớ những ngày còn trên Quê hương Việt
Mừng Noel vui nghe nhạc Giáng sinh
Giòng nhạc Thánh trổi dậy bao nhiêu tình
Với hoài niệm của những mùa Đông đến
Ngày Noel mừng Ấu Chúa Cứu thế
Tạo trong tôi nhiều cảm hứng tuyệt vời
Yêu Con Chúa Ngài hóa thân làm người
Mang hòa bình-ánh quang cho trần thế
Là con chiên
tôi thường đi dự Lễ
Lớn dần lên tự nhiên lại biết yêu
Con tim yêu vụng dại rộn lên nhiều
Trước bóng hình thanh nữ đồng trang lứa
Là thanh
niên mới lớn hồn có lửa
Liếc nhìn nhau cười mím thế mà vui
Có lắm khi cảm nhận lòng bùi ngùi
Trước những mái tóc thề buông vai thỏng
Đêm về nhà miên man nằm mơ mộng
Trong giấc điệp say sưa với ước mơ
Ngồi dệt thơ nhiều cảm hứng tuyệt vời
Thích thú qua những Thánh ca vang vọng
Ôi tình yêu rất thánh thiện sinh động
Cảm xúc nữa nhiều đèn nến lung linh
Đẹp nên thơ hồn dậy bao nhiêu tình
Với rất nhiều kỷ niệm trong Đêm Thánh
Trong khi đó nhớ những người bất hạnh
Họ lang thang nơi hè phố gốc đường
Ngay trong đêm Lễ Thánh thiếu tình thương
Chúa ơi Chúa riêng con đành bất lực
Buồn thời gian chợt về trong ký ức
Những em gái thủa nào giờ ra sao .
Yêu Ấu Chúa ! thương các em thủa nào
Vui kỷ niệm những Giáng sinh xưa ấy
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment