Saturday, December 28, 2013

NGUYỆN XUÂN VỀ


          NGUYỆN  XUÂN  VỀ 

Xuân lại về thêm tuổi mình càng yêu
Yêu Quê hương Đất Mẹ khổ biết nhiêu
Xuân rồi Xuân cầu hạnh phúc rộ nở
Lan đào cúc Mai Vàng thắm thật nhiều 

Chúc Xuân mới ta nắm tay tiến tới
Hương Tình yêu ướp đời mãi thương nhau
Trước Quốc Tổ dâng hương lên nhiệm mầu
Pháo Xuân rền tim đôi mình rộn rả 

Tình dậy sống Ba Miền vui tất cả
Mứt Đầu Xuân đủ chùm ruột gừng me
Đời chua cay nhưng giờ ngọt lắm nè
Vui lên nhé Tình Quê hương Đất Mẹ 

Tết lì xì vui thích lắm đám trẻ
Xuân  năm nay cầu Tự Do yên bình
Tháo gở hết gông cùm bọn qủi tinh
Để Dân Nam sánh vai với Quốc tế 

Hoa Dân chủ thơm tho bao thế hệ
Những nụ hôn nồng thắm đẹp Quê hương
Họ những nhà Dân chủ rất can trường
Nguyện hăng say đắp xây nền Dân chũ 

Huỳnh Thục Vy,Phương Uyên ,Vũ ngọc Dũng
Tạ Phong Tần,Việt Khang,Đoàn văn Vươn
Phạm Thanh Nghiên ,Trấn Kim Liên kiên cường
Nguyễn Công Nhân ,Bùi Minh Hằng , Việt Dũng 

Những bài ca đấu tranh thật bất hũ
Của Việt Khang, Việt Dũng mãi vang rền
Tất cả họ nhà Dân chủ  mọi miền
Của Đất Mẹ  Rông Tiên con cháu Việt 

Họ yêu thương với con tim tha thiết
Nguyện giành lại Dân Chủ và Tự Do
Gìn giử Nước vẹn toàn Dân ấm no
Dẹp giặc hồng ,Cờ Vàng bay khắp Nước 

                   Cao Trĩ Dũng

No comments: