Friday, December 27, 2013

GIA ĐÌNH NA-DA-RÉT


       GIA  ĐÌNH  NA-DA-RÉT 

Hãy hướng về Gia đình Nazareth
Tên thường gọi với Danh thơm Thánh Gia
Mỗi thành viên… sống yêu thương mặn mà
Dầu ta thấy sao nghèo hèn khốn khổ ! 

Ngay từ đầu Mẹ đến ngày sinh nở
Hai Ông Bà phải chạy vạy khắp nơi
Tìm nơi trọ chẳng nơi đâu nhận lời
Các quán trọ đều thẳng thừng từ chối 

Ông Bà đành lủi thủi trong đêm tối
Ra đồng hoang sinh con trong máng lừa
Chốn hang đá lạnh giá ai mà ưa
Nhưng Con Chúa chấp nhận chiên bò vậy 

Đến Hang đá ! Hài Nhi nằm ta  thấy
Ta cảm thấu cái giá lạnh Đêm đông!
Ai mà không cảm kích sâu trong lòng
Không chăn nệm,khăn áo Chúa đành chịu 

Ta thấy rỏ trong hang đá nhỏ xíu
Sinh nghèo hèn trong khung cảnh lấm than
Dẫu bi đát khốn khổ vẫn bằng an
Mẹ,Giuse âm thầm vâng Thánh ý 

Đặc biệt Chúa Hài Nhi theo Tôn Ý
Chịu cái rét lạnh giá của Đêm đông
Ta cảm nghiệm thấy đau nhói trong lòng
Chúa ơi Chúa! vì đâu khốn khổ vậy 
                                                                                                                             Vì̀ Tình yêu ! Chúa cam chịu ta thấy
Ngài thương yêu ! ta không khỏi mủi lòng
Khi sinh xuống trong thời tiết giá  đông
Phải lạnh buốt trong nghèo hèn cơ cực 

Rồi Thiên sứ đến trong đêm đánh thức
“Này Ông dậy đem Hài Nhi - Mẹ Ngài
Sang Ai cập, khi tôi báo... lại về
Không dừng.. lại câu chuyện phải di chuyển 

Biến cố dù thế nào... vẫn Cầu nguyện
Nên Thánh Gia vẫn hạnh phúc bình yên
Đời Mẹ -Thánh Giuse thật ấm êm
Luôn lắng nghe và tuân phục Thánh Ý  

Còn Qúi Tử thừa hành Cha Tôn Qúy
Hình ảnh Mẹ luôn “ Xin Vâng” trong lòng
Thánh Giuse lắng nghe và thi công
Hai Ông Bà  luôn thực thi Ý Chúa 

Sau khi thấy Chúa... trong Đền thờ dạy dổ
Ngài về nhà sống đạo đức vuông tròn
Vui lớn lên hồn lẫn  xác tinh khôn
Khéo vâng lời Mẹ – Giuse mẫn cán 

Cả Ba nghe nhau ,vui vẽ đón nhận
Thánh Ý Cha trong cuộc đời của mình
Luôn trung thành việc đồng công Cứu tinh
Với bí quyết luôn Vâng theo Thánh Ý 

        Ca khen gia đạo Thánh Gia
Thành viên trọn vẹn Ý Cha vuông tròn  

                   Cao Trí Dũng

 

No comments: