BÌNH AN
CHO NGƯỜI LÒNG
NGAY
Con người mãi bước đi trong tăm tối
Giờ họ nhìn... thấy ánh sáng chứa chan
Ánh quang bừng lên, chùm sáng huy hoàng
Nơi cư ngụ miền thâm u sự chết (Is 9,2)
Ánh sáng của con Một Đấng Thượng Đế
Ngài là Chúa Ngôi Hai xuống làm người
Đấng Cố Vấn Kỳ diệu Vua Hòa bình
Ngài mở rộng vương quyền đến vô tận
Người sẽ ngự trên ngai vàng Đavít
Trong Vương Quốc chính trực và Công minh
Ngay bây giờ đến muôn đời Uy linh (Is 9,6-7)
Ân sủng Chúa Đấng Cứu Độ xuất hiện
Dạy bỏ gian tà , dục vọng trọn vẹn
Sống đạo đức hy vọng sẽ Vinh quang
Ngài Cứu Độ cho ta sạch hoàn toàn
Hiến thân chuộc ta khỏi điều gian ác
Vui Giáng sinh với Thánh ca câu hát
Niềm vui Giáng sinh trọn vẹn bao giờ ?
Ngài đến nhà có được đón không cơ
Không mừng đón vì không nhấn biết Chúa
Hay họ biết ... nhưng cố tình từ khước
Vì quyến
rũ trần thế , không đón Ngài
Vì cái tội coi thường Con Chúa Trời
Bạn làm gì đón nhậ́n Ngài chưa đấy
Trước giờ ngủ ,đến Hang đá mà thấy
Để ngợi khen Cảm tạ Chúa giáng trần
Mang Hòa bình,Ánh sáng cho muôn dân
Dành một chổ trong hồn xứng đáng nhất
Lạy Giêsu Hài Nhi Con Chúa thật
Xin Ngài tuôn Ơn Thánh xuống khắp nơi
Cám tạ Chúa đã nhập thể làm người
Và ở cùng chúng con đến tận thế( Emmanuel)
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment