Sunday, December 29, 2013

SUY NIỆM MÙA GIÁNG SINH


     SUY  NIỆM  MÙA GIÁNG  SINH 

Mùa Lễ Thánh có nhiều bài suy niệm
Nhưng quan yếu Chúa nhắn gởi điều gì
Với mọi người qua câu ngắn gọn ni
  Emmanuel  ” lại nói lên tầt cả.... 

Đã hơn hai ngàn năm, đêm Chúa Sinh hạ
Ngài ở thế , trong ba mươi ba năm
Để cứu chuộc tội lổi của thế nhân
Nhưng nhân loại không nhận biết Chúa đến 

Còn bạn tôi ,,,hãy tự hỏi mình nhé
Ta có đề Chúa ở cùng ta không ?
Khi nhận Ngài đến ở trong cung lòng
Hay lại mãi bon chen chuyện thế sự 

Dính bén đến tiền của ...đồ tạm bợ
Phải chăng Chúa đến bị con lơ là
Có lắm khi cố tình đuổi Người ra
Như xưa chủ quán chối từ Chúa trọ 

Họ chối từ ...lấy cớ quán hết chổ
Nên đi nơi khác tìm chổ qua đêm
Đã bao lần ta đuổi cách kín êm
Thôi Chúa đi... khỏi tâm hồn con nhé 

Phận con yếu đuối ,Ôi Chúa Thánh Thể
Hãy  ở lại ban ánh sáng cho con
Ý“Emmanuel”Chúa muốn mãi còn
Ngài ở cùng như xưa Mục Đồng vậy 

Lạy Chúa Hài ! Nhi xin hãy ở lại
Cùng với chúng con Đấng Emmanuel
Con sẽ hạnh phúc và luôn yên hàn
Vì có Chúa... là con có tất cả ! 

Xin đừng để tội... bám vào thiên hạ
Ước chúng con như Mẹ,Thánh Giuse
Chấp nhận Chúa đặt để... luôn vâng nghe
Được Chúa ở cùng ...Ôi là hạnh phúc ! 

                  Cao Trí  Dũng

 

No comments: