THÁNG
HOA MẸ LẠI VỀ
Mừng Tháng năm Tháng Hoa Mẹ đang đến
Lòng con thấy nôn nao dạ hoan vui
Hoa Mân Côi mến yêu hồn bùi ngùi
Con yêu Mẹ ! Sùng kính mừng tháng Mẹ
Nhớ những ngày thủa xưa lúc còn bé
Má đi chợ mua mía lau làm quà
Gặp má giửa đường nhận quà hái hoa
Để kịp chiều về tiến hoa dâng Mẹ
Nhớ tuổi Thơ chúng tôi còn mau lẹ
Lục lọi khắp nơi ra cả đồng làng
Hái hoa đồng nội đủ màu sắc hương
Mang về kết tràng đến dâng tòa Mẹ
Gì sướng hơn hy sinh làm của Lễ
Ghi điểm hy sinh con dâng Mẹ hiền
Gọi là sổ kho trong hội Nghĩa binh
Giờ nhớ lại bao nổi vui kỷ niệm
Nhưng hoa Mân côi một loài hoa hiếm
Hoa này qúi hóa làm Mẹ rất vui
Mẹ đã từng khuyên con cái lâu rồi
Hãy siêng năng Mân Côi lần chuỗi hạt
Tôi cảm nhận con tim Mẹ được mát
Vì được chúng tôi say yêu nguyện cầu
Bằng Kinh Mân Côi xâu chuổi nhiệm mầu
Giúp Thế giới được hòa bình ổn định
Mẹ nhắn gởi Ba Trẻ khi hiện đến
Hãy siêng năng lo lần Chuổi mỗi ngày
Mẹ hứa cứu Thế giới khỏi chiến tranh
Và Hòa bình sẽ yên vui trở lại…
Tháng Hoa Tháng Mẹ lại về
Siêng năng lần chuổi trọn bề Bình an
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment