HỒNG CÀNG ĐẸP CÀNG LẮM
GAI
Chị quên mình sống tươi vui yêu mến
Dâng tiến Chúa lòng Mến trọn một đời
Sống Thơ ngây đời đẹp tuyệt Chị ơi
Nghe thật dễ ! nhưng cũng rất khó nuốt
Mến yêu Chúa ! Chị tỏ bày tuốt luốt
Với niềm tin Tuyệt đối đẹp nhường bao
Tin Yêu Mến! Cậy vào Chúa dạt dào ..!
Mến ,Yêu mến suốt một đời của Chị
Chị Thơ ngây với con Tim hoan hĩ
Chị sướng vui trong Tình Chúa từng giây
Chị qui hướng mọi sự trong mỗi ngày
Dâng lên Ngài mọi bệnh tật đau khổ
Chị vui sướng có Tình Chúa phù hộ
Chẳng thua lỗ nhưng lời lãi muôn đời
Chị hoan vui ! Chị thanh thỏa sướng ơi
Chỉ Tình Yêu ! Tình Mến tuyệt vời nhất
Đối với Chị mọi đau thương bệnh tật
Là tuyệt chiêu để đón nhận vì yêu
Chị mến yêu ! hướng tâm lên Chúa nhiều
Tiến dâng Chúa Con Tim yêu sâu thẳm
Yêu ! Tin Yêu ngọn lửa Tình nồng thắm
Chị quên mình , quên tất cả vì Yêu
Sống vì yêu ! Chị ngậm ngùi thật nhiều
Say Tình Chúa ! hồn Chị tràn hạnh phúc
Con Tim Chị bừng cháy trong mọi lúc
Chị hoan vui ! ngây ngất đến vô cùng !
Chị kết hiệp mọi đòn vọt hành hung
Mà quân dữ… trút xuông thân châu Chúa
Chị cảm nhận bản thân không gì cả
Nên chỉ biết kết hiệp Công lao Ngài
Chị cảm nghiệm Hồng đẹp thường lắm gai
Gai càng nhọn ! Lửa Mến càng nóng cháy…
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment