Wednesday, April 24, 2013

THÁNG HOA MÂN CÔI

THÁNG  HOA  MÂN  CÔI

           Hoa Mân Côi một loài Hoa đặc biệt
           Muôn lòng người qúi mến Hoa Mân Côi
           Họ tiến dâng lên Đức Mẹ sáng chiều
           Những hạt ngọc "Kinh Kính Mừng "cầu Mẹ
           
           Kinh Kính Mừng ! một lời Kinh tuyệt diệu
           Uốn lòng mình ,khiến lòng Mẹ thương yêu
           Mẹ hiện ra khuyên Ba Trẻ sáng chiều
           Hãy luôn nghe lời Mẹ siêng lần Hạt

            Hoa Mân Côi với mùi hương thơm ngát
            Chuổi Mân Côi ngọc ngà nhuốm mùi hương
            Đúc kết hết cả tuyệt tác Tin Mừng 
            Đọc Kinh Mừng gồm tóm bộ sách Thánh

            Kinh Mân Côi tán tụng Mẹ Đức hạnh
            Mẹ người Nữ hạnh phúc nhất trần đời
            Mẹ nhân thế , Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
            Cầu Mẹ thương ...nhất trong giờ lâm tử

            Đời lữ hành khốn nguy , Mẹ giúp đở
            Ở cạnh Mẹ ...ta chẳng còn ngại gì
            Sống gần Mẹ ! Mẹ Phù hộ lo chi
            Giờ lâm tử  !  Ơn chết lành trong Mẹ
           
            Dẫu gian nguy hoặc thách đố thây kệ
            Được Mẹ rồi còn gì nữa lắng lo
            Phúc bên Mẹ ta vui sống ấm no
            Chờ ngày về hưởng Dung nhan mặt Chúa
             
             Tin yêu Mẹ ! ta mến Chúa muôn thủa
             Được lòng Mẹ ! Chúa thương ta vô cùng

                                   Cao Trí Dũng

No comments: