LA VANG ĐẤT LINH ĐỊA
Miền La Vang , Đất Hành Hương Linh Địa
Nơi Trung Tâm Ơn nghĩa Mẹ Giáo dân
Chốn Hành hương của cả Nước xa gần
Mồi năm Hè Tín hữu tấp nập đến
Dịp Mông Triệu Lễ lên Trời chẳng hẹn
Nhưng vô số con cái Mẹ khắp nơi
Về Thánh địa Mừng Lễ Mẹ Lên Trời
Lòng nôn nao ! tâm rạo rực kính viếng
Họ sốt sáng về La Vang Hè đến
Mẹ Đất Nước ! Mẹ con cái Việt Nam
Chính nơi đây rừng thiêng xưa Lá Vằng
Thành Trung Tâm Hành hương của cả Nước
Rừng Lá Vằng tên gọi bao năm trước
Nơi trốn tránh ẩn náu của Giáo dân
Được Mẹ thương hiện đến bao nhiêu lần
Trong những ngày khốn khổ bị lùng bắt
Họ kéo nhau ẩn núp rất nguy ngặt
Phần rừng thiêng lắm thú dữ nguy nan
Nước độc địa , Mẹ che chắn bạo tàn
Mẹ vổ về , bảo ban , Mẹ Cứu giúp
Tránh khỏi quân Văn Thân , khỏi tù ngục
Chính nơi đây qúa hiểm nghèo gian nan
Nhờ rừng rú lắm cây cối bạt ngàn
Nơi ẩn núp an lành khỏi bắt bớ
Thương ủi an Mẹ hiện ra thủa nớ
Được yên lành tiếng đồn thổi về sau
Nơi Linh địa , đất La Vang nhiệm mầu
Được Mẹ thương che chắn từ thủa ấy
Mẹ nhiều lần mời gọi chung hết thảy
Kể từ nay nguyện Ơn gì cho ai
Mẹ sẽ thương nhận lời họ van nài
Nhiều Ơn lạ …đến Mẹ thương Cứu giúp..!...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment