GIÁO HỘI
NHIỆM MẦU YÊU THƯƠNG
Chúa
Sống lại ,quan tâm tới Giáo Hội
Để
tiếp tục việc Cứu độ của Người
Qua
hình ảnh một Giáo Hội khắp nơi
Mà
Chúa Giêsu mong muốn thiết lập
Yêu
thương là hình ảnh Ngài đề cập
Một
Hội Thánh lấy Yêu Thương làm đầu
Người
đứng đầu không ngồi ra lệnh đâu
Nhưng
là phải luôn ân cần chăm sóc
Là
con cái Chúa , bất phân Dân tộc
Mọi
người tất cả như con một Cha
Họ
con cháu ở chung nhau một nhà
Ngài
là Thiên Chúa ! Cha chung của họ
Khi
tuyển Phêrô,Ngài trịnh trọng hỏi
Đến
ba lần : “ Phêrô con mến Thầy không ”
Yêu
anh chị em , Mến Chúa trong lòng
Vì
yêu thương , nền tảng của Hội Thánh
Nếu
còn yêu mến , Giáo hội vững mạnh
Khi
Tình yêu vắng , Giáo hội nổi trôi
Trở
nên suy yếu …đổ vở chắc rồi
Không
yêu mến ! Giáo Hội sẽ đổ vở
Một
Giáo Hội , như con thuyền ngư phũ
Là
Giáo Hội ,việc Truyền giáo vươn lên
“Hãy
theo Thầy , Thầy đào tạo anh em”
Thành
ngư phủ lưới cá Linh hồn đấy
Phải
ra đi , lên đường như ta thấy
Chúa
thổi hơi vào , truyền Môn đệ mình
Hãy
ra đi giảng rao Đấng Cứu tinh
Đó
Sứ mệnh Thầy giao cho Giáo Hội
Một
Giáo Hội hoạt động có hiệu qủa
Là
biết nghe… Lời của Chúa bảo ban
Nhờ
nghe Lời ! bắt mẻ cá đầy tràn
Giờ
không hữu hình , nhưng Chúa hiện hữu
Thầy
sẽ ở cùng cho đến tận thế
Một
mầu nhiệm ! vì bên ngoài vô hình
Nhưng
bên trong hiện diện Đấng Cứu Tinh
Giáo
hội Vững mạnh vì Chúa ở với
Con
lạy Chúa ! Như ý Cha mong đợi
Nguyện
Mến Chúa ! và yêu thương mọi người
Để
Danh Chúa vọng vang ở mọi nơi
Và
Nước Chúa mở rộng khắp thế giới
Yêu
Giáo Hội … đích thân Chúa mời gọi
Hết
mọi người hãy yêu thương lẫn nhau
Biết
cho đi ! Vui chia sẻ ,nhiệm mầu !
Và
tất cả Ngài ước mong nên một
Như
Cha và Thầy ,Thánh linh là một
Dù
Ba Ngôi nhưng một Chúa mà thôi
Sự
Duy nhất mãi từ muôn muôn đời
Tình yêu thương nền tảng của Giáo Hội
Vì Yêu Thương Con Chúa đã chịu chết
Để cho con cũng được sống muôn đời
Về cỏi Trời hưởng Nhan Chúa Ba Ngôi
Để nhân loại thể hiện Yêu -Thương -mến
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment