Wednesday, April 10, 2013

NÀY THẦY ĐÓ



                NÀY  THẦY   ĐÓ
                ( CN III / C- PS )

Môn đệ được Chúa Giêsu thương mến
Quay nói với Ông Phêrô “ Thầy đó”
Vừa nghe nói,Phêrô  khoác áo vào
Vì ông đang mình trần , nhảy xuống biển

Các Ông gặp chuyến làm ăn thảm hại
Cả một đêm mệt nhọc vẫn trắng tay
Thế mà nhờ… lời mách nước của Thầy
“Các con nhắm bên mạn hữu thả lưới”

Và xem kìa … phép lạ đã xảy tới
Nhãn tiền thấy… lạ lùng cá qúa nhiều
Đến đổi như không thể kéo nổi lên
Có đâu như suốt đêm qua khó nhọc

Giờ Cá đầy lưới tưởng chừng bị rắt
Người Môn đồ Chúa yêu nhận ra Thầy
Ngài quả thật là Chính Chúa Phục sinh
Môn đồ không thể làm… nếu Chúa không hiện diện

Đây minh họa sống động cho sứ vụ
Của Môn đệ và của cả chúng ta
Chúa sống lại là niềm vui Kitô
Là hân hoan và niềm hy vọng thật

Như Môn đệ nhận ra Chúa trước nhất
Ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài
Để thấy đời mình hạnh phúc qúa ai
Lòng tràn Niềm vui… và đầy hy vọng

Lúc thành công, thất bại trong cuộc sống
Bạn cảm nhận Chúa hiện diện luôn không
Trong năm Đức Tin, mản nguyện trong lòng
Sống lữ hành cho con luôn thấy Chúa…
                                                           Amen..!
                  Cao Trí Dũng

No comments: