Thursday, September 4, 2014

QUÊ HƯƠNG CẬY MẸ


          QUÊ  HƯƠNG  CẬY  MẸ 

Maria ! Mẹ vô vàn khả kính
Con tha thiết kính yêu Mẹ thật nhiều
Chúc tụng Mẹ kính mến Mẹ tình yêu
Mẫu Tâm Mẹ , con tôn sùng trìu mến 

Hướng trông Mẹ , hết dạ con chạy đến
Vì tin yêu , con chân thành cậy trông
Yêu kính Mẹ , con thành khẩn hết lòng
Chưa một ai về khong ...khi cầu Mẹ 

Chúng con xin ...nhờ Mẹ ra tay lẹ
Giúp Quê Hương Đất Nước Việt chúng con
Bao gian nguy , lắm thử thách vẫn còn
Mẹ ơi Mẹ !  lâm nguy qúa mất Nước ! 

Theo con hay chúng bán Nước từ trước
Và Việt Nam sẽ như mất tên rồi
Nếu có chậm năm hai ngàn hai mươi
Sẽ trở thành lãnh thổ của Trung Quốc 

Đau đớn thay cả Đất Nước Dân tộc
Gần trăm triệu chịu thua có mấy tên
Nó tự tung ,tự quyền ...dẹp chúng liền
Đồ thái thú đỉnh cao gì hèn mạt ... 

Vì tham lam ... lãnh đạo gì gian ác
Thích luồn cúi ham danh vọng hảo huyền
Chính trị bộ lũ qủi vương chĺnh chuyên
Đã cam tâm dâng đất biền  “bán nướ̀c“ 

Tội phản Quốc  đỉnh cao quân bạc phước
Cầu Mẹ thương đến Dân Việt Đồng bào
Mẹ La Vang , Mẹ Nữ Vương Trời cao
                                    Giúp Dân Nam Vùng lên dẹp Đảng trị ..! 

Maria , Mẹ Uy linh  Tuyệt Mỹ
Cho Việt Nam Quyết chí giử giống nòi
Con Dân Việt giống Tiên Rồng lên ngôi
Giử gìn Nước mãi muôn năm bất diệt... 

        Con Dân Nước Việt ngàn đời
Con Rồng cháu  giống là người Việt Nam

 
                                                       Cao Trí Dũng

No comments: