PHÚC SỐNG CẠNH MẸ
Đã lâu rồi chưa thể về Viếng Mẹ
Thương nhớ Mẹ , thân phận xa Quê hương
Yêu mến Mẹ nơi La Vang Thánh Đường
Lòng vô vàn con nhung nhớ yêu Mẹ
La Vang xưa... nhờ có Mẹ mau lẹ
Thương hộ trì che chắn quân Cần Vương
Con cái Mẹ các Tín hữu trên đường
Vào ẩn trốn chốn rừng
thiêng thú dữ
Mẹ hiện ra Mẹ ủi an nâng đở
Nghe lời Mẹ lắm yêu thương vô vàn
Mẹ yên ủi...Mẹ thương ban bình an
Mẹ La Vang không bao giờ quên được
Vào năm xưa và tháng ngày thủa trước
Con sung sướng sáng tối gần Mẹ luôn
Thượng –Trung -Hạ cạnh La Vang suối nguồn
Nhờ qua Mẹ bao hồng ân Chúa
xuống
Nhưng sau đó phải xa Mẹ oan uổng
Lý do vì chiến tranh tàn khóc hơn
Các tín hữu phài di tản đi dần
Miền La vang lại cô liêu hoang vắng
Nói vậy thôi người hành hương thầm lặng
Ở mọi miền họ lặng lẻ viếng thăm
Vẫn lai rai hành hương về La Vang
Nhất hằng năm dịp Lễ Mẹ Mông triệu
Con cái Mẹ vẫn lui tới không thiếu
Đất La Vang chốn cao thiêng nhiệm mầu
Khắp mọi nơi bất kỳ tận mãi đâu
Người ta vẫn lui tới kính viếng Mẹ
La Vang Đất Mẹ nhiệm mầu
Dẫu ai đến đó nguyện cầu Mẹ thương
Mẹ thương toàn thể đồng
hương
Ban ơn trợ giúp can trường tiến lên ....
Con Giòng Cháu giống Rồng
Tiên
Không quên cậy Mẹ dịu hiền Nước Nam
No comments:
Post a Comment