HẰNG LUÔN CẬY MẸ
Mãi muôn đời... con tin yêu cậy Mẹ
Mẹ chiếc phao con bám víu được rồi
Thuyền hồn con dẫu bềnh bồng nổi trôi
Con yên tâm phó hồn xác cho Mẹ
Mẹ thương yêu , cứu giúp con Mẹ nhé
Trọn một đời trung kiên cậy Mẹ hoài
Ơn Mẹ giúp con nguyện không lơi loai
Mẹ vẫn mãi là Sao Mai chỉ lối
Sống lữ hành đời con nhiều tội lổi
Bản thân con làm cho Mẹ buồn phiền
Có lắm khi con như một tên điên
Lại nở tâm làm Con Mẹ đau khổ
Khi sai phạm... Mẫu Tâm Mẹ phiền đó
Ta có hay vô tình làm Mẹ buồn
Nước mắt Mẹ lệ sầu dâng giọt tuôn
Vì tội ta gây thương đau cho Chúa
Mẹ yêu ơi ! xin giúp con cải qúa
Và dạy con biết yêu thích nguyện cầu
Hướng tâm lên sáng sớm chí đêm thâu
Để Chúc tụng và ca khen Tình Mẹ
Cậy trông Mẹ , vì biết Mẹ nhanh lẹ
Mau ra tay cứu giúp hết đoàn con
Nhất những kẻ bé mọn tim mỏi mòn
Mẹ mau mắn đến ủi an nâng đở
Van xin Mẹ... không ai bị bỏ lỡ
Nhưng
luôn được Mẹ bênh đở cầu bầu
Chạy đến Mẹ Tình Mẫu tử thâm sâu
Mẹ ủi an , Mẹ năng nổ cứu giúp ...
Cậy Mẹ yêu ! nguyện một đời liên tục
Luôn tin yêu , lòng tín thác cậy trông !
Maria !… Mẹ có con Tim
hồng
Hằng yêu thương và cứu nguy con cái ...
Bao la Lòng Mẹ yêu thương
“Con yêu cậy Mẹ” là đường tuyệt chiêu
No comments:
Post a Comment