HẸN HỘI NGỘ
QUÊ MẸ
Sau bao năm đời lưu vong bất hạnh
Xa Quê hương thôn Vĩ Dạ - Phú Thanh
Giờ vui mừng cả Đất Nước đồng hành
Cờ vàng bay khắp ba miền Đất Mẹ
Cảm tạ hết các Thanh niên tuổi trẻ
Bao con yêu của Tổ Quốc Quê hương
Nhữ̀ng nhà Dân Chủđấu tranh kiên cường
Bất chấp mọi nguy nan với tù tội
Họ trung kiên lăn lội tiến lên trước
Cho Đất Mẹ có Dân chủ - Tự do
Để Quê hương Dân tộc Việt ấm no
Sống yên bình ...vui tươi và hạnh phúc
Chí Diên hồng xưa kia đáng nể phục
Được con cháu Hồng Lạc giống Rồng tiên
Họ nối tiếp Cha Ông cùng tiến lên
Đất Mẹ gọi “giành lấy Nước bằng được”
Gương Thánh Giống phi ngựa Thần đi trước
Chí Quật cường Nhị - Trắc hai Bà Trưng
Rồi Ngô Quyền -Nguyễn Huệ - và Quang Trung
Danh lẩy lừng ...bọn Bắc Phương thoát chạy
Theo Quốc sử mọi biến cố hết thảy
Bốn nghìn năm nô lệ ...Nước mãi còn
Em và anh ta nguyện với Nước Non
Tưng bừng Chào.... Cờ Vàng rực Hồn Nước
Cao Trí Dũng
Anh hẹn em giửa Huế đô yêu
qúi
Ta bên nhau đi dạo phố
Quê mình
Ta du thuyền trên Hương Giang đẹp xinh
Thăm Trường củ Quốc học và Đồng khánh
Sau bao năm đời lưu vong bất hạnh
Xa Quê hương thôn Vĩ Dạ - Phú Thanh
Giờ vui mừng cả Đất Nước đồng hành
Cờ vàng bay khắp ba miền Đất Mẹ
Cảm tạ hết các Thanh niên tuổi trẻ
Bao con yêu của Tổ Quốc Quê hương
Nhữ̀ng nhà Dân Chủđấu tranh kiên cường
Bất chấp mọi nguy nan với tù tội
Họ trung kiên lăn lội tiến lên trước
Cho Đất Mẹ có Dân chủ - Tự do
Để Quê hương Dân tộc Việt ấm no
Sống yên bình ...vui tươi và hạnh phúc
Chí Diên hồng xưa kia đáng nể phục
Được con cháu Hồng Lạc giống Rồng tiên
Họ nối tiếp Cha Ông cùng tiến lên
Đất Mẹ gọi “giành lấy Nước bằng được”
Gương Thánh Giống phi ngựa Thần đi trước
Chí Quật cường Nhị - Trắc hai Bà Trưng
Rồi Ngô Quyền -Nguyễn Huệ - và Quang Trung
Danh lẩy lừng ...bọn Bắc Phương thoát chạy
Theo Quốc sử mọi biến cố hết thảy
Bốn nghìn năm nô lệ ...Nước mãi còn
Em và anh ta nguyện với Nước Non
Tưng bừng Chào.... Cờ Vàng rực Hồn Nước
No comments:
Post a Comment