Monday, September 29, 2014

MẸ NƠI NƯƠNG CẬY YÊN BÌNH


                 MẸ  NƠI  NƯƠNG  CẬY  YÊN  BÌNH
 

Con Tim Mẹ nơi an toàn ẩn náu
Băn khoăn gì cầu Mẹ được bình an
Tin yêu Mẹ... nơi yên bình an toàn
Ta chạy đến cùng Mẹ chốn yên ấm 

Mẹ yêu ơi ! bao nhiêu người lẩm cẩm
Họ chưa hay chưa hiểu về Mẹ yêu
Bổn phận con cần ca tụng Mẹ nhiều
Hầu làm cho mọi người hiều biết Mẹ 

Mẹ Hiền Mẫu trải qua bao thế hệ
Con Tim Mẹ hằng thương ta tận tình
Mẹ dịu hiền , Mẹ Nữ Vương đẹp xinh
Mẹ Triều Thần , Mẹ của Chúa Cứu Thế 

Vương Quyền Mẹ giúp ta chống qủi kế
Vì chính Mẹ đạp dập đầu qủi ma
Mẹ yêu thương giúp ta tránh điều tà
Ta chân thành bên Mẹ vui bộc bạch 

Mẹ giúp ta hoàn thành tốt trọng trách
Và tránh khỏi các thế tục xấu xa
Mẹ giúp ta  yêu thương nhau mặn mà
Biết chọn Mẹ  nơi an toàn nương náu  

Toàn Dân Việt và hết thảy con chảu
Hãy đồng tâm chạy đến Mẹ yêu thương
Nơi ẩn nấp an toàn ...mọi nẻo đường
Ước cùng Mẹ về cỏi phúc  Hằng sống 

Mẹ yêu thương con Dân Việt năng động
Hiến dâng Mẹ nổi niếm con dấu yêu
Mẹ là nơi nương cậy tin yêu nhiều
Xin thành tâm hết lòng cậy trông Mẹ ...
 
                                                  Cao Trí Dũng

No comments: