TÀU KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP
Cao
Trí Dũng
Nước lâm nguy ba miền Trung Nam Bắc
Phố thị tàu gần bốn mươi Tỉnh
rồi
Rừng chúng thuê trải dài khắp mọi nơi
Bóng dáng tàu ta thấy như khắp Nước
Biển Nước ta nó tung hoành ngang ngược
Coi như thể ao nhà chúng không bằng
Nó thúc chìm thuyền cá , giết ngư dân
Đúng bọn tàu kẻ thù ta truyền kiếp
Mười hai chữ vàng ,bốn tốt khủng khiếp
Đỉnh cao gì đặc biệt lãnh đạo ơi
Hèn với giặc ,ác với Dân ngút trời
Chúng là lủ lo buôn Dân bán Nước
Cầ̀u Cha Ông Tổ Tiên ta từ trước
Hãy ra tay hộ trì giúp Dân Nam
Chí Diên Hồng hạ quyết tâm ta làm
Cuộc Cách Mạng giành lại Non Sông Việt
Hỡi Thanh niên Tuổi Trẻ ta nhấ́t quyết
Bọn Lãnh đạo nhục mạ Quê hương nhà
Rước voi về giày mã Tổ chúng ta
Chúng xuất khẩu hàng trăm ngàn thiếu nữ
Ra các Nước lân bang thân xa xứ
Làm cái nghề bán trôn sống qua ngày
Họ lây lất nhục nhả khổ lắm thay
Họ nạn nhân nghèo khổ bị áp bức
Đến bao giờ Dân Việt hết oan ức
Đây cơ hội cứu nguy Đất Nước cần
Hãy Liên Hiệp với Hội Đồng Quốc Dân
Trong Tinh thần yêu Tổ Quốc Dân tộc
Chí Diên Hồng và sức ngựa Thầ̀n tốc
Với lòng Dân xốc tới phi mã liền
Hỡi Toàn Dân , ta con cháu Rông Tiên
Ngọn Đuốc thiêng soi đường hồn Dân tộc
Tay Cờ Vàng ba sọc đỏ thần tốc
Tiến lên đi giành lại Nước Tự Do
Hồn thiêng Viết hộ trì Dân ấm
no
Nước hùng cường dựng xây nền Dân Chủ
No comments:
Post a Comment