ME
MÂN CÔI VÔ NHIỄM
Con kính tin Trái Tim Mẹ vô nhiễm
Đức Nữ Trinh chẳng vương chi bụi trần
Mẹ trắng trong sinh con Chúa từ nhân
Trái Tim Mẹ nơi nương náu muôn thủa
Chính qua Mẹ đưa con đến với Chúa
Với Sứ điệp của Mẹ Pha-ti-ma
Mẹ kêu gọi ta cải hóa đường tà
Ăn năn tội và cải thiện đời sống
Kính yêu Mẹ ,lần chuổi cách năng động
Qua thể hiện tràng chuổi hạt Mân Côi
Mẹ yêu thương hiện ra trên cây sồ̀i
Mẹ tha thiết mời gọi ta lần chuổi
Me thôi thúc từ đầu đến chí cuối
Hãy Tôn sùng Mẫu Tâm Maria
Đền tạ Mẹ thay bao người gian tà
Làm Tim Mẹ như lưởi đồng xuyên suốt
Trái Tim Mẹ phải bao phen đau
buốt
Vì Thế gian người ta vẫn hửng hờ
Họ coi thương mọi ...sự sống thờ ơ
Làm Tim Mẹ phải đớn đau khôn xiết
Giáo Hội Chúa thể theo Mẹ tha thiết
Dâng thể giới cho Trái Tim Mẹ hiền
Cầ̀u nguyện xin cho dương thế bình yên
Để mọi người sống hạnh phúc trong Chúa
Nhân Tháng Mười ta xin nguyện cải qúa
Sống cải thiện Tôn sùng Mẹ Mẫu Tâm
Trầng Chuổi hạt hãy siêng nâng ta lần
Kính yêu Mẹ dâng lời kinh mến Mẹ
Đặc biệt kỷ niệm trăm năm xuất hiện
Mẹ hiện ra tại làng Pha –ti-ma
Mẹ phán bảo với ba trẻ thiết tha
Siêng lần hạt tôn sùng Mẫu Tâm
Mẹ
Hướng Thiện CTD
No comments:
Post a Comment