Friday, October 27, 2017

CĂN BỆNH VÔ CẢM

                                                         
                                                
CĂN BỆNH VÔ CẢM

Bệnh vô cảm ngày nay đang biểu hiện
Là robot hay là một con người
Không yêu thương thường thấy ở khắp nơi
Có phải chăng con người là cổ máy


Sống vô cảm không hồn người thời đại
Họ có hết tất cà , thiếu tình yêu
Robot ngày nay làm được rất nhiều điều
Nhưng vô hồn vô cảm nó người máy..

Robot làm thay người được mọi cái
Nhưng không có được như người yêu thương
Một đứa bé lở tai nạn dọc đường
Kẻ qua đường họ thản nhiên đi tiếp

Tình yêu thương đồng loại gì... khủng khiếp
Thấy cảnh này càng chua xót cuộc đời
Tình đồng cảm biến đi đâu người ơi
Thấy tình đời coi như không gì cả

Ôi nổi đau ...tính bình thản thiên hạ
Trước khốn khổ nổi đau đến vô tình
Như không gì xảy ra...thấy mà kinh
Tình đồng loại đâu rồi như vô nghĩa

Là Tín hữu sống sao có ỹ nghĩa
Lấy tình người làm ý nghĩa cuộc đời
Sống xót thương trọn tình nghĩa bạn ơi
Cần cảm thông vui sống và chia sẻ

Vui với kẻ vui,buồn kẻ buồn là thế
Biết cảm thông với nổi khổ cuộc đời
Hãy yêu thương và thông cảm bạn ơi
Sống mến yêu , cảm thông và thương xót

Cuộc đời ta cảm kích được dịu ngọt
Là mỗi khi ta thể hiện yêu người
Làm mọi việc vì yêu trong vui tươi
Đời được vậy cảm thương người khốn khổ…

Cao Trí Dũng

No comments: