VÙNG DẬY MÀ ĐI
Hỡi những ai còn thao thức Đất Nước
Còn tha thiết với Vận mệnh Việt Nam
Chúng ta cần chung Quyết tâm cùng làm
Cuộc Cách mạng " Đứng lên cứu Dân tộc"
Việt Nam còn hay sẽ mất Tổ Quốc
Vì thái thú quân bán Nước cầu vinh
Chúng mất rồi tình Dân tộc Quê mình
Cố giử đảng chìm sâu vào Hán cộng
Nguyện Quyết tâm tiến lên ta hành động
Thề dẹp đi bọn cộng sản độc tài
Bao nhiêu năm Quê hương Mẹ bi ai
Sống trên đe dưới búa quân sát máu
Chúng là bọn phản Quốc hại con cháu
Rước tàu vào nó sát hại Dân ta
Đồ qủi đỏ bọn bán nước ấy mà
Lại buôn Dân ra ngoài làm tôi mọi
Chúng tàn bạo đồ cái lũ lang sói
Quân mạt hèn với giặc ác với Dân
Cứu Quê hương đây là lúc tối cần
Ta đồng tâm dẹp ngay bọn thái thú
Hỡi tuổi trẻ và thanh niên ưu tú
Đứng cả lên ta xin nguyện tiên phong
Cùng quân Dân cả Nước Đất Lạc Hồng
Quyết đánh đuổi bọn thù nhà truyền kiếp
Đừng chần chờ ...hảy Đứng lên quyết liệt
Dẹp chuyên chính đồ thái thú hại Dân
Lũ tôn thờ cái chủ thuyết ngu đần
Là ảo tưởng ...mà Thế giới loại bỏ
Lãnh đạo gì mãi suy thoái khốn khổ
Về mọi mặt làm chậm tiến ngu dân
Mất lòng Dân...lẫn kinh tế tụt dần
Đến đạo đức ,giáo dục bị hủ hóa
Của cải Dân, đất đai chúng quy hoạch
Tạo khốn khổ làm Dân tình đau thương
Chúng bán đất hủy hoại làng,phố phường
Chuyên tham ô bỏ túi riêng ...đảng cướp...!
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment