NỐI LẠI TÌNH XƯA
Biền biệt phương mô em hỡi em
Bến hẹn năm xưa còn thòm thèm
Sông kia hoài chảy bao niềm nhớ
Lưu luyến hương trời Huế quê em
Phú Thanh thôn xã về mà xem
Thủa nào nhìn em đứng bên rèm
Mênh mang trông trời buồn xa vắng
Thầm hỏi lòng ta sao thương em
Từ buổi sang ngang anh cay đấng
Em vui trở lại mối tình nào
Duyên tình chúng mình sao hờ hửng
Có thật hay là giấc chiêm bao
Bao năm Quê Mẹ khổ đồng bào
Gian nguy thử thách biết là bao
Yêu qúa Quê hương Đất Nước Việt
Dưới bàn tay sắt bọn đỉnh cao
Đỉnh cao thời đại cái con khỉ
Cùng loài vượn ấy giống lười ươi
Ưa làm nô lệ dân chúng cười
Theo Mác – Lênin ngu hoang tưởng
Bè lũ giặc hồng quân ngang bướng
Sát máu vũ trang trấn áp ta
Dân tình bị cướp... đất cửa nhà
Khắp nước xót xa ...quân bán Nước
Thanh niên Dân Việt ta tiến bước
Đồng tâm Đứng dậy cả ba miền
Giử Nước , cứu Nước việc ưu tiên
Quyết tâm xây đắp nền Dân Chủ
Được vậy tuyệt vời ôi bất hũ
Việt Nam Quê Hương Non sông ta
Khắp nơi Hội ngộ vui mọi nhà
Chúng mình bên nhau vui chuyện củ...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment