Saturday, March 12, 2016

VẬN NƯỚC VỀ ĐÂU

              VẬN  NƯỚC  VỀ  ĐÂU

Ngày tàn lụi của Việt cộng đang tới
Toàn Dân chớ trông đợi chi lâu ngày
Không chần chờ nhưng hãy đứng dậy ngay
Giành lại Nước Đất Tự Do oanh liệt

Hỡi tuổi trẽ và sinh viên nồng nhiệt
Ta căm thù tên Hồ tặc hại dân
Mang Chủ thuyết mác-lênin ngu đần
Nó ảo tưởng ...Thế giới đã loại bỏ

Thiên Đàng Cộng sản làm Dân ta khổ
Hãy Đứng lên dẹp thái thú mạt hèn
Hai người Mẹ đã quên sinh tự thiêu
Vì giặc cộng chúng qúa ư tàn bạo

Đã đến lúc dẹp đảng cộng khờ khạo
Chẳng thiết gì đến quyền lợi người Dân
Chúng chỉ biết ăn cướp và tham tàn
Chuyên chất đầy cái túi tham không đáy

Với kẻ thù truyền kiếp bọn mất dạy
Mộng bành trướng sâu trong máu bọn này
Cướp ăn cướp xây hải  đảo lâu nay
Làm các Nước trên Thế giới phẩn nộ

Vận mệnh Nước Nam trên đà đen tối
Mau đứng lên ta giải thoát bạo tàn
Thề dẹp sạch bọn giặc đỏ gian tham
Ác với Dân... nhưng hèn nhát với giặc

Quân giặc đỏ chúng tôn thờ Hồ tặc
Làm tay sai nghe tàu cộng hại dân
Nó bán nước buôn Dân qúa ngu đần
Nay chúng định nhập Nước ta vào hán

Hày nhìn kia khốn khổ Nước Tây tạng
Dân uất hận tự thiêu mấy trăm người
Vì tàu khựa tàn ác khắp mọi nơi
Đã vào tay chúng ... Dân sẽ khốn nạn...!

   Việt Nam Đất Nước Quê hương
Quyết tâm bảo vệ yêu thương giống nòi


                  Cao  Trí  Dũng

No comments: