Nắng Cô đô miền Trung xứ Huế
Trăng Đại nội o bế Tịnh tâm
Đâu rồi cô bạn tri âm
Nữ sinh áo trắng bao năm chưa mờ
Nghiêng nón lá bài thơ… đẹp qúa
Bóng em yêu xinh xắn bên hoa
Nắng Gia Hội gót ngọc ngà
Thân châu em đó một tòa ngẩn ngơ
Sóng Thuận An trời thơ xinh đẹp
Vờn mây trôi… dào dạt duyên mình
Bi-ki-ni rộn hương tình
Trường Tiền sáu nhịp mãi xinh Huế mình
Nhớ em yêu Sông Hương núi Ngự
Bên nhau Chùa Thiên Mụ tỉ tê
Phố Hưng Đạo muốn ta về
Đông Ba - Gia Hội nảo nề Mậu Thân
Nhớ cháo lươn Nguyễn Hoàng Đông đến
Ngon lắm thôi bắp ngọt bên cồn
Cá cửa Thuận tươi ngon ghê
Chạy nhanh lên Huế tuôn về Đông Ba
Bỏ lại Huế bao năm rồi nhỉ
Ta lưu luyến âm ỉ quân hành
Phú Thanh nhớ nhung mộng lành
Bánh bèo Vĩ dạ chã hành ngon ghê
Nhớ gái Huế tóc thề buông xỏa
Dưới trăng vàng sáng tỏa Bao Vinh
Nhớ bến An Cựu duyên tình
Em hẹn anh đến hai mình tỉ tê
Nhớ đêm ấy dưới trăng thề
Bên nhau ấm cúng, cạnh kề đan tay
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment