Sunday, December 16, 2012

CAN ĐẢM TRỞ VỀ

             CAN  ĐẢM  TRỞ  VỀ

Nhân Mùa Vọng , Mùa trở về hoán cải
Con nguyện Mẹ , Mẹ cầu bầu giúp con
Tình Nghĩa Tử Mẹ dạy sống vuông tròn
Như con hoang kiên cường đứng phắt dậy

Xa gia đình , xa Cha già Mẹ thấy
Cả một đời phung phí lo ăn chơi
Mãi đến lúc qúa cơ cực hết thời
Đành làm nghề chăn lợn sống ở đợ

Muốn ăn đồ heo ăn cũng chẳng có
Buồn nhớ nhà yêu Cha già thương anh
Anh cương quyết  với ý hướng tốt lành
Phải trở về bên Cha già phụng dưỡng

Anh tự nhận mình là thằng con bướng
Trái lệnh Cha để cha già nhớ nhung
Bụng bảo dạ anh đau đớn vô cùng
Về hối tội với cha già trông đợi

Tinh thần anh trở về đáng ca ngợi
Nhờ lòng thành nguyện về cùng với Cha
Cùng với người anh cả chung trong nhà
Để được sống hạnh phúc bên thân phụ

Sống trong nhà anh sung sướng no đủ
Yêu được yêu tinh Phụ-Tử đẹp thay
Sống yêu thương tình Cha con tháng ngày
Bên Cha già nguyện ăn năn phụng dưỡng

Thấy bóng con từ xa Cha sung sướng
Ra đón đường ôm cậu con trong lòng
Bảo gia nhân giết bê béo ăn mừng
Lấy giày mới ,áo đẹp mặc cho cậu

Chúa ơi Chúa ! Ngài hiểu con thấu đáo
Con sung sướng nguyện trở về bên Cha
Để chung hưởng Tình Cha yêu đậm đà
Ở bên Người lòng con thật hạnh phúc …!

Tình người Cha nhân ái ! rất thán phục 
Thương con qúa quên đi mọi lổi lầm
Tưởng con chết , nhưng nay nó ăn năn
Nguyện trở về bên Bố già yêu kính ..!
                 
                     Cao Trí Dũng

No comments: