Sunday, December 16, 2012

CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ

         CHÚNG  TÔI  PHẢI  LÀM GÌ                                         
        (Chúa Nhật III / C  Mùa Vọng)

Phải làm gì dọn lòng Mừng Chúa đến
Sám hối thật không chỉ dốc lòng chừa
Nhưng cần thiết đã cải hóa rồi chưa
Thiết thực nhất thể hiện trong cuộc sống

Với Quyết tâm dốc lòng bằng hành động
Không phải cần những cảm xúc lây lan
Mà biểu hiện cụ thể bằng việc làm
Không để mình phải nguy cơ vấp phạm

Đổi mới không chỉ  tư tưởng tình cảm
Nhưng đổi cả cung cách thái độ mình
Mắt ta nhìn với lăng kính niềm tin
Sám hối thật… tự đáy lòng sâu thẳm

Bàn tay , môi miệng với cả tâm khảm
Để làm sao hợp Lời Chúa nhiệm mầu
Sống Tin Mừng ban ngày lẫn đêm thâu
Bạn tích cực được gì trong Mùa Vọng

Hãy Bác ái chia sẻ qua cuộc sống
Thi hành tốt công việc bạn đang làm
Sống công bằng vui tươi không tham lam
Luôn vững tâm trước gian lao thử thách

Hãy đến tòa hòa giải để được sạch
Với quyết tâm mạnh mẻ xa bụi trần
Lạy Chúa ! Đấng yêu thương từ nhân
Con no nê , nhưng có người đói khát

Con uống nước mát , mà họng chua chát
Vì nhiều người đang khát chung quanh con
Con vui cười ! mà lòng dạ héo hon
Vì bên con …có nhiều kẻ phiền muộn

Chúa ơi Chúa hổ trợ con Ơn xuống
Con xin nguyện nắm tay Chúa con đi
Sống hài hòa sẻ chia trong yêu vì
Thể hiện Lời Tin Vui đón mừng Chúa ..!

                   Cao Trí Dũng

No comments: