Monday, December 17, 2012

NGÀY MÌNH XA NHAU

        NGÀY  MÌNH  XA  NHAU

Ngày xa em ta trở về đơn vị
Huế êm đềm lặng lờ giòng Hương giang
Qua Đập Đá tâm tư những mơ màng
Về thôn Vĩ hồn này mãi suy tưởng

Rồi chinh chiến bỏ lại Huế miễn cưởng
Giờ trở về thăm lại Huế xa xưa
Đến nơi hẹn ánh trăng vàng say mơ
Nay ghé lại An Cựu nơi hẹn đó

Chổ cạnh kề trên bến hiện bỏ ngỏ
Thăm Bến củ  giờ này không còn em
Thấy tang tương phố củ chẳng lên đèn
Ước một ngày nơi đây ta  gặp lại

Huế yêu ơi ! ta hãy còn nhớ mãi
Âu yếm thật những ngày tháng Kinh kỳ
Thủa hai ta thắm thiết say tình si
Nhưng cuối cùng thuyền Tình ta chẳng đậu

Ôi Tình yêu lòng ta không hiểu thấu
Thấm thoát rồi mỗi ngày một cách xa
Mất cả rồi ! đâu duyên tình đậm đà
Và Thời gian trôi dần không trở lại

Ở trên đời không có gì tồn tại
Ngay như cả Tình yêu cũng qua đi
Dẫu lâm li say sưa lắm còn gì
Xe Hoa nào đưa em đi lạc hướng

Thôi chia tay ! quên đi đừng nhớ tưởng
Để cho đời cô liêu  mãi tận đâu
Ta ôm hoài kỷ niệm mối tình đầu
Nhung lại rồi ta yêu say duyên mới

Đúng Tình yêu họa rồi lại phúc tới
Ta gặp được người yêu ta mộng mơ
Ngày lại ngay bên nhau vui Trời Thơ
Tình yêu mới rất ư là tuyệt đẹp ….!....

                  Cao Trí Dũng

No comments: