LUẬT ĐẤT
ĐAI VẤY MÁU
Vào đầu Năm của hai ngàn mười tám
Nạn cưởng chế cướp nhà đất khắp nơi
Khiến Dân Oan của ba Miền kêu trời
Luật đất đai đã không chịu thu hẹp
Mà còn thêm đề nghị... tiếp truy quét
Đánh đuổi Dân hầu Mở rộng đất thêm
Nhằm lợi ích Nhóm trưng luật ưu tiên
Đơn khiếu kiện trong Dân gian rộ nở
Dân tới tấp nộp đơn ở công sở
Họ gào thét và oan ức khóc than
Chiếm đến hơn những tám mươi phần trăm
Vì luật Đất đai chúng tự biên tự diễn
Nhằm thỏa thích hồng cướp cạn nguy hiếm
Quân gian manh điếm lác chẳng trừ gì
Chúng đánh đạp gây đổ máu tứ
chi
Và bầm tím khắp nơi cả mình
mẫy
Luật Đất đai cướp cạn đến như vậy
Gây phẩn uất nhuốm máu cả đất vườn
Ta đã nghe Dân bất
chất tai ương
Không rời nhà họ oan ức chưởi
bới
Hỡi toàn Dân còn gì mà mong đợi
Hãy Đứng lên nhất tâm ta Xuống đường
Dẹp tiêu tan hết cộng đảng diểu dương
Quyết lần này dẹp sạch đi đảng cướp
Cứ đà ấy ta truy đuổi tàu khựa
Đuổi bọn này dẹp sạch hết các nơi
Không để chúng núp bóng dưới khung trời
Của Việt Nam thân yêu Đất Quốc
Tổ
Được như vậy ta thoát cảnh đô hộ
Khỏi phương bắc quân bành trướng Bắc kinh
Là kẻ thù Truyền kiếp luôn mò rình
Tìm mọi cách chiếm lĩnh Giang Sơn Việt
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment