Monday, May 18, 2009

VỀ NGUỒN MẸ PHƯỚC SƠN

VỀ NGUỒN MẸ PHƯỚC SƠN

Ta Đệ-tử , Tu sĩ được Ơn gọi
Cùng hội nhập vào Cộng Đoàn Thánh Gia
Chí tu trì Chiêm niệm Đan viện nhà
Theo chí hướng Cầu nguyện và Lao động

Tình yêu thương Huynh đệ Đào luyện sống
Đưa ta vào đời chiêm niệm Xi-tô
Sống nghiêm khắc Dòng Phước Sơn khổ tu
Nơi núi Phước xa cách với Xã Hội

Về dưới xuôi Miền Gio-Linh Quảng Trị
Tiểu Chủng viện Giáo Phận Huế Cửa Tùng
Sông Bến Hãi thuộc Quảng trị Miền Trung
Tận hướng Tây leo non lên Núi Phước

Miền Núi rừng Dòng Phước Sơn từ trước
Cha Benoit Ngài Đấng sáng lập Dòng
Dọc nơi này là Bến Hãi giòng sông
Con sông này Lịch sử Nước chia cắt …

Vì hoàn cảnh …Đan viện phải di tản
Cha Bề Trên Ber-nard bị bắt đi
Giam An Đông Ngài chết rủ trong tù
Các Cha Thầy về Gio linh lánh nạn

Đệ tử viện một mình tôi ngao ngán *
Liên lạc được với Thầy Raphael
Hai Thầy trò đêm lủi xuống vùng tề
Quá may mắn cũng về Gio Linh được

Tình huynh đệ những ngày trên núi Phước
Trong nhà Chúa ta ca tụng Lời kinh
Sống chan hòa Huynh đệ thật thắm tình
Đời Chúa gọi quá yên vui tràn ngập

Ôi ngọt ngào con say sưa hội nhập
Với ơn Chúa vào đời sống nghiệp tu
Các Đan sĩ giờ kinh đọc mỗi giờ
Ở Nhà Chúa lòng chan hòa hạnh phúc …!

Cao Trí Dũng

No comments: