Thursday, May 14, 2009

TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG TA

TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG TA
( Chúa Nhật VI –B PHỤC SINH )

Trong Tình Cha… Chúa Giêsu ở lại
Bởi vì Ngài yêu tuân phục ý Cha
Tình thương ấyThầy trao sang Tông đồ
Các Đồ Đệ ở lại trong Tình Chúa

Điều răn Thầy giống điều răn Cha dạy
Yêu thương nhau như Thầy yêu anh em
Chính Tình yêu Mạc Khải tràn ấm êm
Qua Niềm vui Thầy Giêsu tuôn xuống

Từ lòng Cha nhân từ ngài trao tặng
Chúa Kitô Ngài ban lại Môn đồ
Muốn nhận nhiều… ban tặng Tình yêu đi
Sẽ nhận nhiều khi yêu nhau trọn vẹn

Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu bạn
Ta sẽ nhận trọn vẹn được Tình yêu
Yêu thương nhau Chúa sẽ yêu ta nhiều
Đó là nguồn yêu thương đến Vĩnh cửu

Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng hằng hữu
Ngài yêu Con , yêu nhân loại tội tình
Sai Con xuống lãnh nhận chết hy sinh
Thay cho hết con cái toàn nhân loại

Chết vì yêu là điều Thầy toại nguyện
Miễn ta vui sống mãi trong Tình Thầy
Và yêu nhau như Lời Thầy xưa nay
Cũng vì yêu Ngài ở lại dương thế

Chính yêu thương Ngài ngự trong Thánh Thể
Được thỏa mản ở lại với chúng ta
Dù ít được thăm viếng… chẳng nề hà
Miễn yêu ta, được yêu …Thầy toại nguyện!

Cao Trí Dũng

No comments: