Thursday, May 14, 2009

MARIA ! MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU ĐỘ

MARIA ! MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU ĐỘ

Maria ! Mẹ Giêsu con Chúa
Con biết Mẹ đau buồn nhiều Mẹ ơi !
Vì bao lần nước mắt Mẹ giọt rơi
Ở đây đó trên Non sông Nước Việt

Con thưa Mẹ vì con chưa hiểu hết
Nhưng chắc chắn nhân thế làm Mẹ buồn
Nên nhiều lần Mẹ mi ướt giọt tuôn
Nhất phần con vẫn chẳng yêu Mẹ đủ

Nên nhiều khi tại lòng con tự nhủ
Con cái Mẹ chưa tôn sùng Mẫu tâm
Có sám hối… nhưng rồi lại lổi lầm
Mân côi chuổi chưa siêng đọc sớm tối

Ngày Tháng hoa con nguyện lòng tự hối
Cầu xin Mẹ … Mẹ Mân Côi Mẹ ơi
Cho con cái siêng lần chuổi nhiều hơn
Để đền bù bao nhiêu kẻ xúc phạm

Mẹ ! Mẹ ơi bầu trời Việt ảm đạm
Như cảm thương cùng lòng Mẹ muộn phiền
Con cầu Chúa…giúp con mến Mẹ liên
Để ủi an … xin Mẹ đừng khóc nữa…

Thánh ý Cha chọn Mẹ từ muôn thủa
Để nên Mẹ chính Con yêu của Người
Mẹ nữ tì Thiên Chúa yêu không ngơi
Để qua Mẹ chúng con đến với Chúa

Chính con Chúa không muốn sống nhung lụa
Mẹ sinh Ngài nơi hang đá lạnh lùng
Đang tiết giá trong máng lừa đêm đông
Người chọn Mẹ “ Mẹ Đồng công Cứu độ”

Cao Trí Dũng

No comments: