MẸ NIỀM HY VỌNG
Maria ! Me mỹ miều tuyệt diệu
Yêu con cái thương nhân thế trần gian
Vòng tay Mẹ xuống Thánh ân bình an
Mẹ Chúc lành và ban nhiều ơn
phúc
Đến với Mẹ lòng tha thiết mọi lúc
Sống bên Mẹ ta hạnh phúc vô vàn
Mẹ yêu thương vổ về dạ bình an
Lúc gian nguy giữa biển đời bão táp
Con sung sướng được vổ về ấm áp
Chẳng chút lo sợ vì Mẹ ở
bên
Nhìn dân gian từng giây phút ưu tiên
Đôi tay Mẹ luôn ôm con ấp ủ
Được cạnh Mẹ tăng niềm tin tự nhủ
Chẳng lo âu hay sầu muộn đau thương
Con
kiên trinh theo gương Mẹ trên đường
Theo chân Mẹ cố tiến lên Núi Sọ
Gian khổ đấy theo cái nhìn của họ
Nhưng với tôi niềm hạnh phúc sầu bi
Mẹ thông công với tất cả những gì
Qua khổ nhục Đức Giêsu phải chịu
Ma-ri-a trông nhìn Mẹ êm dịu
Nhưng lòng Mẹ đau đớn hơn gươm thâu
Qúa khốn khổ trông Mẹ rất thảm sầu
Mẹ nhân chứng con Mẹ bị đòn vọt
Sầu bi lòng Mẹ khổ đau
Ôm con đau điếng thảm sầu trong tim
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment