NGHỆ AN HÀ
TỈNH SÔI ĐỘNG
Dân Song Ngọc đang đến lúc sôi động
ĐỪNG VÔ CẢM phải đấu tranh kiên
cường
Sẽ gian nguy lâu dài cho Quê hương
Di lụy này... mãi sau khổ con
cháu
Vì Danh vọng , tham lam...đến sát máu
Đỉnh cao gì ngu muội lại đê hèn
Chúng thi đua tham nhũng và bon chen
Chẳng cần biết đến Quyền lợi Dân Tộc
Thải chất độc giết chết cá... Dân sốc
Gây tai họa mai hậu chết Dân ta
Thế mà chúng cam tâm hại Nước nhà
Bất chấp cả toàn Dân đang uất hận
Chúng tự xưng ưu việt gì... chọc giận
Khiến Dân ta phải đồng loạt xuống đường
Dẹp thái thú hèn mạt phò Bắc phương
Tung chất thải làm sông ngòi biền chết
Không lẽ chúng giấu nhẹm...Dân thừa biết
Di hại này còn mãi lâu về sau
Chúng biết thế nhưng vẫn phò giặc tàu
Ác với Dân... hèn với giặc ngu qúa
Chúng vẫn biết bọn tàu gây thảm họa
Nhưng được ăn ...giả lơ mặc chết Dân
Lo cho Dân cho Nước qủa ân cần
Đồ cái bọn lười ươi lũ ác qủi....
Hại Đất Mẹ Dân chết ...chúng tự hủy
Đồ cái lũ thái thú giết chết Dân
Toàn Dân hỡi Đứng lên dẹp ngu đần
Để Dân Việt khỏi di lụy khốn khổ
Quyết phen này ta tố khổ bọn nó
Đem hết chúng ra tòa án nhân dân
Chém bọn lú chôn hết vào đống phân
Để ngàn sau Dân tình nguyền rủa chúng...
ĐÓNG CỬA FORMOSA không để tàu thao túng...
Dân được đáp ứng họ vổ tay reo mừng
Biển lại sạch Dân hò reo tưng bừng
Toàn Dân Nước ba miền sẽ hoan hỹ
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment