Thursday, February 16, 2017

CHẤT THẢI FORMOSA TIẾP TỤC

                CHẤT THẢI FORMOSA TIẾP TỤC

Quân sát máu...đồ bạo tàn ác qủi
Chẳng Tình người hèn nhát lắm bọn bay
Biết phò tàu và cướp đêm cướp ngày
Chẳng còn biết đến quyền lợi Dân tộc

Kìa Trường sơn núi non lửa đã bốc
Còn biển Đông đang nổi sóng từng ngày
Hởi Đồng bào ta đấu tranh từ đây
Đòi Formosa PHẢI TỨC KHẮC ĐÓNG CỬA

Lũ Thái Thú bọn Đỉnh cao kèn cựa
Hiếp đáp Dân .để thỏa mãn giặc tàu
Đổ chất thải nguy hiểm tận biển sâu
Cứ tiếp tục giòng chảy thải ra biển

Ôi Quê Hương Dân tộc chịu nguy hiểm
Sát hại Dân ..chẳng đi biền được đâu
Chất thải độc chảy ra biển đục ngầu
Di lụy này nguy nan về sau mãi...

Bọn đỉnh cao có biết chăng di hại
Cho Dân tộc và cháu chắt về lâu
Lấy đâu ra sức khỏe cho mai sau
Con cháu Việt mãi muôn đời phải khốn

Cái Đảng bay lo ăn cướp ngốn ngáu
Lo chất đầy ngập lút túi bọn bây
Còn Dân đói kêu oan mãi đêm ngày
Bay chẳng thương lại một lòng với giặc

Có yêu Dân sao nịnh bợ hãi tặc
Coi Dân mình như cỏ rác mà thôi
Chuyên tra tấn và đánh chết Dân rồi
Dân thế nào cũng rán mà lãnh đủ

Lở tay đở chụp ngay một cái mủ
Tội chống người đang thi hành công vụ
Khốn tụi bay bọn ác qủi lười ươi
Hèn mạt nhất mặt người nhưng là qủi

Mở rộng tay hởi Thanh Niên yêu qúi
Ta đi trước nguyện cứu lấy Giang Sơn
Bọn Thái thú gây công phẩn căm hờn
Dẹp sạch chúng và truy quét tàu khựa...


                   Cao Trí Dũng

No comments: