ĐỨC MẸ... MẸ THÊN CHÚA
Hôm nay kính Lễ Mẹ ...Mẹ Thiên Chúa
Lòng con vui cảm nghiệm...đến Triều Đình
Các Thần - Thánh Mừng Mẹ Chúa Cứu Tinh
Mẹ Ngôi Hai ...Mẹ của Đấng Cứu Thế
Con yêu Mẹ...Mẹ con... Mẹ Thượng Đế
Mẹ Quyền Uy , Mẹ cao qúi vô song
Con yêu Mẹ... con kính Mẹ vô cùng
Mẹ đầy Phúc hơn hết mọi người nữ
Mẹ ơi Mẹ...Thương con phận lữ thứ
Lại hèn yếu con lổi phạm một đời
Mẹ giúp con ... tôn thờ Chúa Cao ngơi
Nguyện theo Mẹ nghe lời Mẹ nhắn bảo
Mẹ người Mẹ ...Mẹ Thiên Chúa tuyệt hão
Con tin yêu theo gương Mẹ Xin vâng
Là con Mẹ ...Mẹ Thiên Chúa đã từng
Mẹ theo Chúa tiến đi theo đường hẹp
Mến yêu Chúa con mong thành gang thép
Quyết vững lòng cứng như thép thui rồi
Đế kiên trì sống trung kiên mãi thôi
Noi bước Mẹ luôn đi trong đường sáng
Mẹ Trinh Nữ con muốn nên đồng dạng
Giống như Mẹ ...Mẹ Nữ Vương Trinh thai
Nếu là con...con ước nên hình hài
Làm con ngoan luôn tuân phục như Mẹ
Con kêu cầu ước mong Mẹ mau lẹ
Đở nâng con , hộ trì con Mẹ ơi
Không có Mẹ con sẽ sống rả rời
Trong quên lãng thờ ơ tôn thờ Chúa
Là Mẹ con , Mẹ Thiên Chúa muôn thủa
Con sướng vui sống cận kề Me luôn
Cùng với Mẹ Tôn thờ Chúa là Nguồn
Sự Thật... đường sáng và là Sự Sống...
Hướng Thiện CTD
No comments:
Post a Comment