MẸ VÔ
NHIỄM NGUYÊN TỘI
Maria ! Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội
Người độc nhất bước vào đời Trinh nguyên
Mẹ không vương phải tội tổ tông truyền
Không như ta bị mang chung án lệnh
Bị nhìm mình vào bùn dơ xú uế
Cả nhân thế vướng bảy mối tội đầu
Riêng phần Mẹ trong Thánh ý cao sâu
Cha đặc biệt chọn Mẹ làm Mẹ Chúa
Mẹ chúng con là Nữ Vương muôn thủa
Cả trên trời dưới đất và muôn loài
Ngay qủi dữ cũng bị phải ương tai
Đầu bọn chúng bị Mẹ đạp dẹp lép
Ta thờ lạy Thiên Chúa Cha Quyền phép
Ban đặc ân cho Mẹ vô nhiễm thai
Đấng Hiền Mẫu sinh hạ Chúa Ngôi
Hai
Ngài Cứu độ toàn trần thế nhân loại
Ôi sung sướng cho toàn thể con cái
Mẹ Đồng công Cứu chuộc... vô nhiễm thai
Bé Giêsu , ôi tuyệt vời Hình hài
Đấng hy tế... mình chết treo Thập giá
Mẹ yêu ơi ! con yếu hèn sa ngã
Sống nhạt nhòa yếu đuối thiếu an bình
Riêng phần Mẹ , Mẹ con Đấng Cứu Tinh
Xin hộ trì giúp con bước theo Chúa ...
Con kỳ vọng cạnh kề Mẹ muôn thủa
Được Mẹ thương luôn hộ trì ủi an
Ở bên Mẹ con cảm nghiệm an nhàn
Mẹ Vô nhiễm lòng Mẹ thật trinh trắng
Hạnh phúc Mẹ ...được Thiên Chúa ban tặng
Chức làm Mẹ , Mẹ Chúa , Mẹ chúng con
Mẹ Vô nhiễm , Mẹ trắng trinh trong hồn
Con được phúc làm con cái của Mẹ
Lở gian nguy ...lúc nào cũng cạnh Mẹ
Mẹ không quên ...Mẹ che chắn hộ con
Con yên vui...Tin yêu Mẹ hết lòng
Theo đường sáng con bám sát chân Mẹ...
Hướng Thiện CTD
No comments:
Post a Comment