Saturday, November 1, 2008

TỪ DẠO YÊU EM

TỪ DẠO YÊU EM

Nhìn ngoài trời mưa bay gợi nhớ
Yêu đầu đời tình ta trao nhau
Trời Thu về… cây lá đổi màu
Thu vàng lá sầu buồn vời vợi

Bao năm qua ta vẫn chờ đợi
Biết em đâu tìm nhắn ai giờ
Bóng hình em lại hiện trong mơ
Tình âu yếm… giắc mơ hoang dại

Mưa tím trời mưa bay vương vãi
Ta ước mong trong trắng mây trời
Luyến nhớ em nụ hôn đầu đời
Ngọt ngào quá tim anh cháy bỏng

Nhớ ngày nào du thuyền hứng gió
Dòng sông xanh lướt sóng lao xao
Lở lặng gió chèo chóng lao đao
Chèo ta chèo tiến lên ta rán

Trách ông Trời Thu về rụng lá
Từ phương xa nhớ nhung Quê nhà
Mái tóc huyền em còn mượt mà
Bao năm rồi cách xa còn nhớ …

Hè phượng vĩ có còn thắm nở
Ta trăn trở nhớ lắm Quê hương
Nhớ kỷ niệm nhớ sân trường
Nhớ người em gái thân thương ngày nào

Cao Trí Dũng

THỦA YÊU NHAU TA LÀM THƠ

THỦA YÊU NHAU TA LÀM THƠ

Thủa yêu nhau ta làm Thơ Tình ái
Áng mây hồng nắng chói tắm lá cành
Ta bên nhau bên hàng dậu trúc xanh
Đôi tay đan anh thương em mái tóc

Hoàng hôn xuống nắng tàn như mời mọc
Lòng em thấy gì miên mang thiết tha
Ôi tình yêu đẹp sâu lắng chan hòa
Mong thời gian đừng phai nhạt Anh nhé

Thủa yêu nhau bài Thơ đầu mới mẻ
Anh dệt Thơ …Tình nồng thắm si mê
Đọc Thơ anh lòng em hoài mộng mơ
Mắt lơ đảng nhìn mưa rơi phố vắng

Thơ Anh đi Thơ em lại gởi đến
Thơ đối nhauTình nồng cháy lắm thôi
Ai mà hay ngọn lửa tình sao rồi
Vì tình hình chiến sự phải xa cách

Bao năm rồi chợt nhớ về dĩ vãng
Thương duyên mình vì vận nước chia xa
Buồn lắng động nhớ em thương Quê nhà
Thân phiêu bạt xa em xa Thành phố …

Buồn xa nhau lời chia tay chẳng có
Trời khói đạn di tản biết về đâu
Kẻ Quốc nội người hãi ngoại lòng sầu
Giờ luyến nhớ cũng đành thôi kỷ niệm ..!

Cao Trí Dũng
__________________

LÂU RỒI LẠI GẶP

LÂU RỒI LẠI GẶP

Sáng đi lễ thoáng gặp ai quen qúa
Nàng không còn mặn mà như trước đây
Giờ Tình yêu nhạt nhòa theo tháng ngày
Trông thấy nàng ta vô cùng bỡ ngỡ

Rồi một chiều bắt gặp nàng trên phố
Ta lúng túng chẳng biết nói năng chi
Muốn chào hỏi nhưng lại ngại ngùng gì
Về bên mình có người yêu đi vội

Lại một hôm thấy nàng trong thành nội
Ngồi trên võng bé trên tay trước nhà
Ta đi qua như thể không biết chi
Thoáng giật mình ai kia gọi tên vậy

Ta ngoái cổ mỉm cười đưa tay vẫy
Có việc gấp Anh xin phép đi ngay
Hẹn gặp lại tri ngộ vui có ngày
Nhưng đâu ngờ nhà mẹ chồng nàng đó

Rồi một chiều bên người yêu ngoài chợ
Bắt gặp nàng cũng nụ cười yêu thương
Nhưng kẹt quá sao đây giửa phố phường
Thôi cũng đành năm ba câu qua chuyện

Đến lúc này hỏi qua ta mới hiểu
Nàng đã đi lấy chồng hơn cả năm
Và đứa bé trên tay con của nàng
Đứa cháu gái trông xinh rất giống mẹ …

Từ hôm ấy nàng chuyển nhà lặng lẻ
Chưa có lời giả từ nữa với nhau
Thoảng nhớ nàng tôi van xin nguyện cầu
Cho đời nàng được may mắn hạnh phúc …

Cao Trí Dũng

NÓI - HÀNH CẦN ĐI ĐÔI

NÓI – HÀNH CẦN ĐI ĐÔI
( Chúa Nhật XXXI / A - TN )

Chúng ta Tín hữu con cái một Cha
Ngài sinh ta… chung sống trong một nhà
Thế mà sao ta nở tâm phản bội
Và xúc phạm giao ước của Ông cha

Cầu Lời Chúa luôn tác động trong ta
Người Rao giảng điều lành, tránh điều tà
Chúng ta Tin Lời của Chúa tác động
Thôi thúc ta đón nhận và chăm nghe

Người đời làm việc …họ thường khoe mẽ
Họ giảng điều… lành thánh và hay ho
Họ chỉ nói … mà chẳng chịu lo làm
Họ hãnh diện… giảng rao điều lành thánh

Mặc áo tua dài , hộp sách kinh lớn
Nhằm chỉ khoe theo con mắt người đời
Không hiểu họ có thực hiện theo Lời
Có đem Lời loan đi vào hành động

Ngoài xã hội , giửa cộng đoàn Dân Chúa
Đặt mọi sự qua điều động Thánh linh
Chúa không muốn một ai ở thế trần
Xa rời Chúa không làm theo Lời dạy

“Chúa không muốn ta cho mình lãnh đạo
Vì chỉ Chúa Người Lãnh Đạo chúng ta
Chúa không muốn ai gọi ta bằng Cha”
Vì mọi người có Cha chung là Chúa

Sống khiêm nhu …bé nhỏ như Chúa dạy
“Ai hạ mình xuống sẽ được Chúa nâng lên
Ai tâng mình lên Chúa Ngài sẽ hạ xuống
Muốn làm lớn ,nên làm tôi tớ anh em ”

Hãy vui lên ..! đi Rao giảng Niềm Tin
Thực hành Lời qua ”gương sáng- hành động”

Cao Trí Dũng

NỢ SÔNG NÚI

NỢ NÚI SÔNG

Ta Đấu tranh vì nặng nợ với Nước
Bao cay đắng tủi nhục cố vượt qua
Đường tranh đấu nhiều gian khổ phong ba
Vì giặc đỏ lắm bùa phép tàn độc

Nếu yêu Nước thương Quê hương Dân tộc
Quyết bắt tay ta ngồi lại với nhau
Nguyện nhập cuộc tiến lên vì nhu cầu
Nhắm triệt tiêu lũ ác ôn chuyên chính

Ta buồn đau còn gì nữa hưng thịnh
Vì chính sách vô sản hóa người Dân
Khiến Dân mình thật nghèo đói khó khăn
Vì Đảng trị nắm bao tử khống chế

Là Thanh niên tuổi trẻ của thế hệ
Vì con em …cháu chắt của chúng ta
Việc tối cần diệt tham nhũng gian tà
Để Công bằng – Chân lý được thể hiện

Hãy điểm mặt quân trở cờ lộ diện
Đang đâm thọc phá đoàn kết cộng đồng
Bị giặc đỏ tung tiền của lấy lòng
Chúng mua chuộc dụ dỗ người nhẹ dạ

Hãy coi chừng bọn lòng lang dạ thú
Chúng bất nhất ham lợi lộc sang giàu
Chẳng cần biết Dân oan đang sầu đau
Chẳng thao thức mặc Dân tình khổ nhục

Việc đại cuộc nguy khó ta khắc phục
Vì Chính nghĩa Dân tộc không nghỉ ngơi
Ta Tranh đấu đến hơi thở cuối đời
Hãy tiến lên vì Nhân quyền – Dân chủ

Dù đấu tranh nhiều nguy nan trắc trở
Bao gian khổ lắm khi ta khổ sầu
Nhưng vì muốn cho Thế hệ mai sau
Biết trân qúi và bảo toàn Tổ Quốc …

Cao Trí Dũng
__________________