CHÚNG TA TIN VÀO CHÚA
( In God We
Trust )
Quyền năng Cha nơi Cao
Thiêng Tuyệt vời
Không Thế lực Trời Đất nào hơn Ngài
Kính sợ Cha Đấng hằng luôn thương giúp
Cho chúng ta Hạnh Phúc cả Đất Trời
Dù Trời Đất có qua đi chăng nữa
Niềm Tin yêu ta giữ vững vào Ngài
Thì Phần Rổi đúng Nước Trời không sai
Vì theo Ngài ta đi trong Ánh Sáng
Quê Hương Trời giữa
Hào Quang sáng lạn
Luôn vọng vang Tiếng Thần Thánh hát ca
Nghe thanh thót nơi Cao Thiêng ngọc ngà
Đầy hào quang ánh lung linh chói lọi
Côrôna nghe răm rắp không hỏi
Còn Chúa bảo rất ít người làm theo
Đời như thế Lời Chúa coi như bèo
Côrôna họ nghe theo nghiêm giữ
Mười Điều Răn họ dẹp không thờ tự
Mang đi khỏi Tòa Án và học đường
Chín một một Ngài nhắn gởi đau thương
Nhắc nhở ta luôn Tin Yêu
vào Chúa
Vi khuẩn dịch có xảy rồi nhiều thủa
Nhưng lần này qúa rùng rợn gớm ghê
Nó thẩm thấu vào phổi rồi lịm tê
Khiến con người trong mấy chốc hết thở
Mạng sống người chết đi nhiều thế nớ
Cỏ thể đến hơn cả triệu con người
Cha Quyền năng xin ra tay khắp nơi
Mong
mọi người kỳ này nguyện hối cải…
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment